Khi bạn có một ông bố hoạ sĩ – tranh vẽ nguệch ngoạc cũng được nâng cấp lên siêu phẩm

Roman Toma là một họa sĩ chuyên làm hoạt hình sống ở Tokyo, hiện đang làm việc cho công ty hoạt hình Satellite nổi tiếng với loạt phim Macross.

Tuy nhiên không chỉ đem tài năng của mình phục vụ công việc, ông cũng đã dùng tài năng ấy để nâng cấp những hình ảnh nguệch ngoạc của cậu con trai thành kiệt tác.

Thông qua những tấm ảnh có thể thấy, quả nhiên “hổ phụ sinh hổ tử”, con trai của Roman Toma đã thể hiện mình là một cậu bé có nhiều nhiều ý tưởng độc đáo.

Cậu bé có ý tưởng, nhưng qua tay người bố, ý tưởng đã biến thành một câu chuyện.

Đáng yêu hết phần người khác rồi.

Đây là một vị bác sĩ kỳ quái sao? Hay một nhà du hành thời gian?

Còn đây chắc là siêu nhân phóng hoả?

Từ một con giun cầu vồng, người bố đã biến nó thành một con mãng xà hung hãn.

Trùm cuối xuất hiện rồi này.

Bản gốc của cậu con trai đã rất tuyệt vời rồi.

Vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ.

Sẽ ngầu biết bao nếu nhân vật này xuất hiện trong một Anime hoặc Game chiến đấu nào đấy.

Hy vọng với những ý tưởng tuyệt vời này, cậu con trai lớn lên sẽ có thể tiếp nối nghề nghiệp của bố để tạo ra thật nhiều sản phẩm chất lượng trong tương lai.

Tham khảo Talko

Sacchan

8 siêu phẩm từ Liên hoan phim Tokyo 2018 mà bạn không nên bỏ lỡ

Siêu phẩm tiếp theo sau Your Name sẽ được ra mắt vào năm 2019, tiết lộ nội dung có liên quan đến 

Nhật Bản chế tạo siêu phẩm đặc trị động đất

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: