Ai cũng cần có bạn như những nhân vật trong Doraemon – Đây là lý do khiến bạn nên cân nhắc lại

Doraemon có lẽ là tuổi thơ chung của tất cả mọi người. Đó không chỉ đơn giản là truyện tranh chỉ để giải trí. Từ câu chuyện của chú mèo máy và những người bạn, chúng ta trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ và học được những bài học cuộc sống sâu sắc.

.

.

.

Tuy nhiên, mục đích chính của truyện tranh là để thư giãn, đặc biệt khi đối tượng hướng tới là trẻ em. Chính vì vậy những tình tiết hài hước là không thể bỏ qua.

Hôm nay, hãy cùng điểm qua các phát ngôn bá đạo hột gạo của những nhân vật trong Doraemon để cùng quay lại tháng ngày tuổi thơ quý giá nhé. Biết đâu bạn chẳng giật mình nhận ra cách nói chuyện của bản thân trong hiện tại cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi lời thoại nhân vật đấy.

“Nếu toàn nước Nhật ai cũng có trí thông minh cỡ cậu, thế giới này sụp đổ mất”

—> Quào, Nobita quả là có phúc khi có người bạn thật thà như Doraemon vậy.

“Chỉ có mấy thằng khờ khạo không có cửa tán được gái mới xài cái này thôi, cậu vẫn muốn dùng sao?”

“Kệ, càng tốt chứ sao”

—> Ít nhất Nobita cũng làm rất tốt trong việc nhận thức bản thân.

“Hình như não Nobita ngừng phát triển rồi thì phải”

—> Quay sang người bên cạnh và nói với họ câu này, kết quả hay phải biết…

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Cậu không phải thằng vô dụng nhất thế giới đâu. Chắc chắn phải có đứa tệ hại hơn đứa tệ hại chứ”

—> Best an ủi. Chắc là Nobita sẽ thấy khá hơn.

“Tớ khám cho cậu liền đây, cởi đồ ra nào”

–> Ơ, Nobita biến thái quá vậy !

Khi Nobita và Doraemon đối thoại với 1 người lính trong Thế chiến II

“Chú đừng lo lắng về chiến tranh, nó sẽ kết thúc sớm thôi”

“Yeah yeah, nước Nhật thua mà”

–> Không biết vì Nobita hậu đậu mới được Doraemon tới giúp, hay vì cậu này nhọ quá mới phải chịu đựng đứa bạn trùm chơi ngu này.

Tiên cá: “Hãy cho tôi đôi chân của con người”

Phù thủy: “Vậy thì ta sẽ lấy giọng nói đáng yêu của nhà ngươi nhé”

Doraemon: “Quá đáng…có cặp giò thôi mà, cho miễn phí đi. Bà già keo kiệt, người ta tội nghiệp vậy mà…”

—> Hào hiệp đấy, có điều hơi cục súc quá thì phải.

“Người mẫu gì xàm quần vậy, đẹp cũng chẳng đẹp mà dễ thương cũng không dễ thương nốt”

—> Khi bạn của bạn nhờ chụp hình mà bạn lại lỡ chụp xấu quá, cứ đổ lỗi cho mẫu không ăn ảnh.

“Lát nữa đi…giờ tao đang lười”

—> Ai cũng có 1 người bạn như vậy, à có lẽ không phải 1, cứ nhìn lại lũ bạn thân của bạn xem.

“Dù cậu ấy có ngốc nghếch thế nào đi nữa, các cậu cũng thật ích kỷ khi làm cậu ấy vui rồi lại làm người ta thất vọng”

—> Đúng là phát ngôn của thanh niên gương mẫu của năm, chỉ 1 câu chửi được cả 3 người.

“Tớ chán sống rồi”

“Cậu lúc nào chả thế”

—> Đây là cách an ủi người muốn chết sao???

“Sao lúc nào cậu cũng tắm thế hả? Tớ không thể chạm vào cậu những lúc đó được, cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tớ chưa?”

—> Ủa, lời thoại có hơi 18+ thì phải…

Doraemon mà chửi thề cũng gắt không kém ai !

Dù đôi khi thô lỗ, biến thái, không khéo léo trong ăn nói cũng như bị bệnh chửi bạn bè vô tội vạ, Doraemon và những người bạn về bản chất vẫn là những con người (mèo/chồn) tốt bụng và đáng yêu. Các bạn đừng ghét bỏ, tội nghiệp nhé !

Tham khảo BUZZFEED

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: