Điều gì xảy ra với Manga chưa bán? – Nữ Mangaka chia sẻ những hình ảnh đáng tiếc

Câu chuyện đáng buồn sau đây được một nữ Mangaka chia sẻ lên mạng xã hội về “đứa con tinh thần” của cô.

Là một Mangaka, có hai dấu hiệu cho thấy bạn đã được nhiều đọc giả chú ý đến.

Đầu tiên là khi một nhà xuất bản lớn quyết định đưa những chương truyện của bạn vào tạp chí hàng tuần cùng với những Manga khác, thứ hai là khi số lượng chương phát hành đủ nhiều và được nhiều đọc giả hâm mộ, nhà xuất bản sẽ đóng thành Tankobon (tập truyện tranh).

Nguồn akibanation

Mặc dù hiện nay các ấn phẩm kỹ thuật số đang nổi lên ở Nhật, nhưng hoạt động kinh doanh Manga vẫn chủ yếu dựa trên giấy. Đây chính là giây phút tự hào của các Mangaka khi nhìn thấy đứa con yêu của mình lên kệ ở những tiệm sách.

Tuy nhiên, chúng được chào bán nhưng không có nghĩa là tất cả các quyển truyện sẽ về bên vòng tay của người hâm mộ. Những gì sẽ xảy ra với các quyển Manga xếp kho? Câu trả lời có thể khiến bạn đau lòng đấy.

Mới đây, Mangaka Rensuke Oshikiri, người đã tạo ra Hi Score Girl, đã chia sẻ trên Twitter với nội dung như sau:

“Vào một ngày, tôi đã đi đến nhà máy được quản lý bởi Kodansha. Đây là nơi mà các quyển truyện tranh không thể bán hết, được đưa về và bị xử lý một cách tàn bạo. Với tiếng gầm mạnh của động cơ, Tankobon – đứa con tình thần của mỗi Mangaka bị xé rách, nén lại và trở thành nguyên liệu cho giấy vệ sinh. Thậm chí, tôi còn nhìn thấy Tankobon của riêng tôi ở nơi đây.”

Như trong ảnh của Oshikiri, những dãy núi Manga được xếp chồng lên nhau trong kho của nhà máy, từ đó chúng được xe nâng đổ vào máy cắt và trở thành nguyên liệu cho cho giấy vệ sinh. Nhìn những góc khuất hiếm hoi của ngành công nghiệp truyện tranh, nhiều cư dân mạng dường như không kiềm được cảm xúc.

“Họ không thể tìm ra cách nào khác để cất giữ chúng và bán chúng từng chút một hay sao?”

“Bất lực rồi. Thậm chí nếu họ chỉ ngồi ở đó, sẽ rất tốn tiền cho những cuốn sách không bán được bên trong nhà kho.”

“Thật lãng phí. Tôi ước gì họ tặng chúng cho một thư viện nào đó.”

“Họ nên giảm giá bán xuống một nửa hoặc làm điều gì đó trước khi đưa đến bước này chứ.”

“Thực tế thật khắc nghiệt.”

Có thể đây là cách giải quyết tốt nhất của Kodansha rồi. Chúng ta không thể trách bất cứ một tổ chức, cá nhân nào trong vụ việc này. Nếu lưu giữ hàng tồn lâu dài trong kho, họ sẽ chịu thêm một khoản phí cho việc bảo quản và xử lý khi có vấn đề.

Nguồn namyangi

Với bình luận đầu tiên, tôi nghĩ rằng giải pháp giảm giá xuống còn phân nửa mỗi quyển Manga có thể giải quyết được tình trạng này. Nhưng về mặt lâu dài, nhiều bất cập không lường trước có thể xảy ra và hậu quả thì không thể nói trước.

Dẫu sao, người cảm thấy tiếc nuối nhiều nhất chính là những Mangaka khi chứng kiến hoặc biết rằng đứa con tinh thần của mình sẽ bị tiêu hủy. Nếu bạn yêu thích một tựa Manga nào đó, hãy ủng hộ quyền sáng tác bằng cách mua truyện tranh nhé!.

Nguồn rocketnews24

Ashirogi

Hướng dẫn vẽ Manga hại não nhất hệ mặt trời là đây chứ đâu…

Nạn in lậu Manga tiếp tục gây bức xúc cho cộng đồng Fan Việt

Cảm động với bức thư của một cậu bé bất hạnh gửi đến tác giả Manga Bleach

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: