Sinh viên Nhật tìm được cách “tạo” ra bạn gái – Nhưng mới chỉ được phần tay…

Mùa Thu tuy không lạnh như mùa Đông, nhưng với tiết trời này cũng đủ khiến chúng ta ước có một vòng tay để ôm ấp.

Ở Nhật Bản đôi bàn tay đan vào nhau là biểu tượng của tình yêu được kết nối giữa hai người.

Ảnh https://www.gifu-np.co.jp/news/20201118/20201118-21504.html

Thế nhưng trớ trêu thay, người yêu đâu có sẵn để mà đan tay…Chẳng lẽ cứ độc thân là phải chịu cảnh bàn tay lạnh lẽo sao…

Các sinh viên khoa kỹ thuật của Đại học Gifu đã nghĩ ra cách để bất kỳ ai, dù độc thân hay yêu xa cũng đều được cảm nhận sự ấm áp khi được đan tay cùng nửa kia. Thế nhưng không phải khuyên bạn nên ra ngoài khuôn viên bắt chuyện với ai đó để tìm người yêu, mà các sinh viên này đã “tạo ra người yêu” trong phòng thí nghiệm. Đáng tiếc họ mới chỉ tạo ra phần tay mà thôi.

Ảnh https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2010/28/news089.html 

Ừm…nhưng thế này có hơi sai sai không nhỉ?

Khoan hãy thất vọng, bàn tay nhân tạo này mềm mại và ấm áp, không khác gì tay con gái thật đâu. Chưa kể nếu bạn siết chặt tay hơn, thì bàn tay cũng sẽ được kích thích để phản ứng lại với hành động đó của bạn.

Chưa kể bàn tay giả này còn “thật” đến mức có thể tiết mồ hôi khi nắm quá lâu. Bằng cách kẹp một miếng vải ẩm giữa máy làm nóng phim và vật liệu gel rồi làm nóng bằng máy sưởi, mồ hôi sẽ từ từ tiết ra.

Được biết bàn tay nhân tạo này sẽ tính toán thông qua âm thanh hơi thở cùng tiếng cọ xát vào quần áo nhờ cảm biến gia tốc từ Smartphone để điều chỉnh tốc độ thích hợp.

Hơn nữa nếu bạn đi quá nhanh, bàn tay sẽ níu bạn lại, như thể một cô bạn gái nhõng nhẽo với người yêu vậy.

Có thể nói nếu nhắm mắt lại, cảm giác không khác gì thực sự được nắm tay người yêu đi dạo vậy. Nhưng nhắm mắt lại thì không thấy đường đi nhỉ, vậy thì đừng nhìn sang bên cạnh là được.

Bởi nhìn sang có chút kinh dị đấy…

Do ảnh hưởng của COVID-19 mà nhiều người đang bị buộc phải nhốt mình trong nhà. Nếu muốn ra ngoài đi dạo một chút, sao không dắt theo “bàn tay của cô người yêu” này. Do không phải con người nên cũng không sợ bị lây nhiễm đúng không.

Chỉ cần không quan tâm người khác nhìn mình như thế nào, sản phẩm này quả thực rất hoàn hảo.

Dù có thể hơi “dị hợm”, nhưng xét về mặt kỹ thuật đây là một công nghệ tuyệt vời.
Hơn nữa, tác giả của phát minh này là những nam sinh viên kỹ thuật, nghĩ thôi đã thấy đáng yêu rồi !
Tuy nhiên tôi cũng hy vọng các bạn ấy tìm được người yêu thực sự nữa.

 

 

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: