Thời đại tự động hoá lên ngôi hay điềm báo về thế hệ ù lì, thụ động của Nhật Bản sắp ra đời

Nhật Bản – quốc gia tự động hoá hàng đầu số 1 vừa cho ra mắt loại Robot thế hệ mới trong ngành dịch vụ nhà hàng. Đó là Robot giao Sushi.

 

 

Tổng chiều dài 1.3m, cao 1m thoạt nhìn giống như chiếc hộp có bánh xe. Đặc điểm của Robot này là hoàn toàn không cần con người điều khiển, nó có thể tự chạy “băng băng” trên đường. Với vận tốc 6 km/h, nếu so với người đi bộ thì có vẻ nó trội hơn một chút. Tuy nhiên, một mình nó có thể mang 60 phần ăn cho khách. Thật là tuyệt vời.

 

 

Giống như phương thức giao hàng hiện nay của Grab và Uber, Robot giao hàng cũng sử dụng thiết bị định vị bằng điện thoại.

Sau khi đến nơi, khách hàng sẽ đặt điện thoại gần Robot, lúc đó nó sẽ tự động mở cửa xe và đưa ra món ứng với Order của mỗi khách.

Với Robot thông mình này, đảm bảo sẽ không có vị khách nào lấy nhầm đơn hàng không phải của mình.

 

 

Vậy các bạn có thắc mắc tại sao không phải do con người làm việc này, đảm bảo nhanh chóng và giao tiếp thân thiện với khách hàng hơn mà.

Hay tại sao Nhật cái gì cũng tự động và Robot hoá hết vậy?

Nguyên nhân đó là vì tình trạng thiếu lao động trầm trọng của nước này.

Số lượng nhân viên giao hàng ít đi, nhưng nhu cầu cho các dịch vụ giao nhận tại nhà lại tăng cao. Từ đó gây nên tình trạng cung không đủ cầu, thiếu hụt nhân lực.

Chính lúc này, Robot trở thành cứu tinh giải quyết tạm thời tình hình này.

Tuy nhiên, phải chăng cũng vì Robot, nước Nhật sẽ tạo nên một thế hệ “ù lì”, chỉ biết ngồi ở nhà và chẳng bao giờ ló mặt ra đường?

Vậy đâu mới là cách giải quyết tối ưu cho Nhật Bản hiện nay đây?

Nguồn tham khảo:

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170713/k10011057071000.html

Kengo Abe

[Coming soon] Chị em cứ thảnh thơi mua sắm, gấp quần áo đã có Robot lo

“Đại chiến Robot” lần đầu tiên trong lịch sử loài người sắp diễn ra giữa Nhật và Mỹ

Thời đại Robot lên ngôi, còn sót lại nghề nào cho bạn?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: