Với bút sáp “không màu” trẻ em cũng dễ dàng trở thành hoạ sĩ

Lúc nhỏ, ai trong chúng ta cũng đã từng có thời nghuệch ngoặc vẽ tranh bằng cây bút sáp màu, bạn còn nhớ không?

Tôi từng mê mẩn bút sáp màu đến nỗi vẽ lên cả tường khiến bố mẹ nổi “trận lôi đình”. Giờ nghĩ lại cảm thấy thật có lỗi với mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi!

Những cây bút sáp gợi nhớ kỷ niệm nay đã lên sóng với diện mạo hoàn toàn mới.

Đó chính là BÚT SÁP  MÀU“KHÔNG MÀU”.

“Không màu” ở đây ý tôi là trong suốt nhé! Chứ không màu thì làm sao tô được.

Đây là trạng thái mà ánh sáng có thể xuyên qua. Hoặc có thể nhìn rõ lõi bên trong.

Nếu thắc mắc nó sẽ cho ra màu gì thì đây.

So với bút sáp bình thường, có vẻ hơi nhạt một chút.

Tuy nhiên, ruột bút khá mềm nên rất dễ tô.

Khi tác phẩm hoàn thành có thể cho ra bức tranh như dưới đây.

Màu sẽ hơi nhạt nếu chỉ tô một lớp. Nên nếu bạn thích đậm có thể phủ một làn màu nữa.

Nhìn kỹ thì có vẻ giống màu nước.

Nhưng so với bút sáp, màu nước khó tô và dễ rơi vãi nếu không cẩn thận. Vậy nên loại bút này đặc biệt thích hợp với các em nhỏ thích phong cách màu nước nhưng lo bị bẩn.

Hơn cả việc dùng những màu có sẵn, việc phối trộn màu theo ý thích sẽ giúp rèn luyện khả năng sáng tạo của trẻ.

Cuối tháng 6, loại màu này đã tăng số màu lên 16 màu cho các em tha hồ “cho trí tưởng tượng bay xa”.

Các mẹ có em nhỏ thấy sản phẩm này thế nào ? Tôi nghĩ bọn trẻ sẽ rất thích nếu được tặng một hộp như thế đấy!

Nguồn tham khảo:

http://www.excite.co.jp/News/net_clm/20170615/Curazy_180222.html

Kengo Abe

Xanh lam hay xanh lục, mâu thuẫn trong cách nói màu sắc của người Nhật

Thích thú ngắm Mực đổi màu

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: