Chúng ta luôn thuộc về nhau – Sự kết hợp tưởng không liên quan lại làm nên cặp đôi hoàn hảo

Nhắc đến mùa hè, không thể nào quên một loại trái cây mọng nước mát lạnh ruột đỏ da xanh. Đó là dưa hấu. Tưởng tượng một buổi trưa hè nóng bức tưởng chừng chảy hết mỡ, mở tủ lạnh ra và phát hiện còn lại một miếng dưa hấu. Đấy thực sự là thiên đường.

Nếu là “Fan” dưa hấu chính hiệu chắc chắn bạn không được bỏ qua sản phẩm đang “Hót hòn họt” hè 2017. Bánh mì cộng với dưa hấu, ta được Bánh dưa hấu.

Kem dưa hấu, kẹo dưa hấu là những sản phẩm đã không còn xa lạ với tuổi thơ chúng ta. Thế nhưng bánh mì dưa hấu thì có chút…kỳ lạ.

Phải chăng loại bánh này có vị dưa hấu như các loại bánh dừa, bánh dứa, bánh táo khác.

Không hề giống như suy nghĩ của bạn, những hình ảnh “đập hộp” dưới đây có thể làm bạn sốc.

Đầu tiên là phần hộp bánh.

Quả nhiên, hộp đựng bánh dưa hấu cũng phải có hoa văn dưa hấu như vậy. Tuy nhiên cũng không thể gọi là quá đặc sắc.

Vậy mở thử bên trong thì sao?

Đây không phải là trái dưa hấu thu nhỏ sao. Hơn nữa lại là loại quả 4 cạnh cực đắt.

Nhìn kỹ thì nó trông như thế này các bạn ạ. Cứ như vật thể lạ không xác định được vậy.

Bổ thử bên trong xem nhé.

Ruột đỏ, lại còn hạt đen. Đây đích thị là một trái dưa hấu thứ thiệt rồi mà.

Cắt từng miếng tam giác như vậy rồi mà phần ruột đỏ vẫn sần sùi trông hệt như dưa thật vậy.

Tuy nhiên vị lại giống hệt bánh mì bình thường và phần hạt lại có vị Choco Chip.

Nướng lên ăn thử như Hikakin lại có vẻ là ý tưởng hay ho.

Đây là sản phẩm giới hạn của tiệm bánh mì Bo-Lo’Gne thành phố Osaka.

Với thành phố nóng quanh năm như thành phố Hồ Chí Minh, dưa hấu là trái cây lúc nào cũng có thể ăn được. Tuy nhiên, bánh dưa hấu biết đâu lại làm nên trào lưu mới. Bạn nghĩ sao nếu đến Osaka dạo chơi và mua một “trái” về làm quà cho bạn bè, người thân.

Nguồn tham khảo:

https://curazy.com/archives/181688

 Kengo Abe

Dưa hấu đen Densuke Nhật Bản giá nghìn đô

Trò chơi dưa hấu

Sự ra đời của dưa hấu vuông

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: