Câu chuyện về cuộc đời của người phụ nữ Nhật được mệnh danh bậc Thầy cắm hoa Ikebana

Nhật Bản là một trong những quốc gia của sự tinh tế đỉnh cao trong môn nghệ thuật cắm hoa, dưới đây là câu chuyện về cuộc đời của một bậc thầy Ikebana.

Ảnh: https://afamily.vn/

 Hananofu Shuho (花士 珠寳) đến từ thành phố Kobe. Sau thảm hoạ động đất Hanshin, cô đã có dịp gặp được Thầy Okada Kozo người đã hướng cô đến với nghệ thuật cắm hoa truyền thống. Từ mối duyên đó, cô bắt đầu từ bỏ cuộc sống sôi động, nhộn nhịp ở phố thị để trở về ẩn cư tại ngôi Đền Ginkaku ở Kyoto hay còn gọi là chùa Bạc. Đây là ngôi đền được công nhận là di sản văn hoá thành lập năm 1492, trải qua 500 năm lịch sử, nơi đây đã trở thành một kho tàng văn hóa quốc gia Nhật.

Ảnh: https://afamily.vn/

Nhờ sự tận tình truyền dạy, chỉ bảo cùng với niềm đam mê với hoa mà cô đã học hỏi, sáng tạo ra những tác phẩm cho riêng mình. Từ khi gặp được Thầy thì lối sống của cô cũng thay đổi hoàn toàn, cô chỉ mặc những bộ quần áo đơn giản, không trang điểm cầu kỳ. Bà chỉ quanh quẩn với hoa, cây cỏ, thiên nhiên, hàng ngày bà đều được người Thầy đưa cho những cánh cây, bông hoa, ngọn cỏ…. Tự cô sẽ phải hoàn thiện tác phẩm hoa theo phong cách Ikebana của riêng mình.

View this post on Instagram

東京花朋 なげいれ花

A post shared by 珠寳 花士 Shuho (@shuho_hananofu) on

Một bình hoa đẹp, đối với cô không chỉ thể hiện được bố cục và ý nghĩa sau khi cắm mà bình hoa sẽ được đánh giá rất cao khi thể hiện được nét tự nhiên tràn đầy sức sống, một cách đơn giản và hiệu quả nhất.

Mỗi ngày của cô Shuho bắt đầu từ việc đến lạy Phật và cảm ơn đức Phật về sự sống. Sau đó cô bắt đầu quét dọn cũng như một phần của thói quen thanh lọc, rồi cô đến phía sau núi cắt các nguyên liệu làm hoa. Vào ngày mà các giảng dạy Ikebana cô sẽ chuẩn bị hoa với những người hỗ trợ và cùng cắm hoa với học viên.

Năm 2004 cô trở thành Hanakata đời đầu tiên của đền Ginkakuji và phụ trách giảng đường hoa, nơi cùng mở ra để dạy về môn Zazen (Thiền). Năm 2008, cô đã tổ chức workshop ở International Exchange bắt đầu tại Pháp và năm 2010 tại Hồng Kông. Tháng 4/2011, cô Shuho trở thành giáo sư Hanakata với tinh thần Isshodoujin (一視同仁: Nhất thị đồng nhân hay hiểu nôm na là sự công bằng không thiên vị). Ở tuổi 40 cô đã nghiên cứu và trải nhiệm phong cách cắm hoa Ikebana, viết nên cuốn sách vô cùng bài bản và khoa học về loại hình nghệ thuật độc đáo này.

View this post on Instagram

冬之課 #奉常茶書院 #青蓮舎花朋

A post shared by 珠寳 花士 Shuho (@shuho_hananofu) on

Bạn có thể theo dõi những tin tức cập nhật trên Blog và Instagram của cô!

Blog: https://www.hananofu.jp/index.html

Instram: https://www.instagram.com/shuho_hananofu/?hl=ja

AD

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: