Thành phố Kobe trả lại Gấu Trúc cho Trung Quốc vì hết hạn thuê

Nhiều trẻ em tại thành phố Kobe, phía Tây Nhật Bản tự tay làm quà để chào tạm biệt chú Gấu Trúc đáng yêu sắp phải trả về Trung Quốc.

Đó là chú Gấu Trúc mà Thành phố Kobe đã thuê từ Trung Quốc để phục vụ sinh sản, đồng thời động viên các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi trận động đất Hanshin-Awaji. Gấu trúc Tan Tan sẽ được gửi về nước sau khi hợp đồng thuê kết thúc vào 15/7.

 

Ảnh https://mainichi.jp/

Gấu trúc 24 tuổi, tương đương từ 60-70 năm tuổi người, đã đến Vườn thú Kobe Oji vào năm 2000 và được nhân giống vào năm 2008 thông qua thụ tinh nhân tạo. Tan Tan có sinh con nhưng rất tiếc chú gấu con qua đời sau đó một thời gian.

Vườn thú cho biết họ vẫn chưa quyết định chính xác khi nào Tan Tan sẽ rời Nhật Bản, vì lịch trình chuyến bay vẫn không chắc chắn do đại dịch COVID-19.

Tan Tan đến sở thú theo hợp đồng thuê 10 năm, nhưng cuối cùng lại ở lâu hơn sau khi phía Trung Quốc đồng ý gia hạn hợp đồng trong năm năm 2 lần. Kobe yêu cầu gia hạn thêm nhưng phia Trung Quốc cho biết lần này gấu trúc đã già nên cần được chăm sóc tại quê hương. Vườn thú cũng có một con gấu khác tên là Kou Kou, đi cùng với Tan Tan nhưng đã chết vào năm 2010.

Hiện nay Vườn thú đang đóng cửa và có kế hoạch mở lại vào ngày 1/6, giới hạn số lượng khách đến tham quan.

Ảnh https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/242683/

Mới đây, các em nhỏ ở Kobe đã làm 19 cành cây nhựa, có treo 1,200 mảnh giấy hình gấu trúc. Trên các mảnh giấy ghi lời nhắn tri ân của các em để gửi tới gấu trúc Tan Tan trước khi chú về nước.

https://mainichi.jp/english/articles/20200520/p2g/00m/0na/004000c

Ông Ueyama cho biết gấu trúc Tan Tan chắc chắn sẽ rất vui với món quà này, ông cũng muốn người dân tới Vườn thú để nói lời tạm biệt do Tan Tan sẽ tiếp tục ở lại đây thêm một thời gian, nguyê nhân bởi các chuyến bay thẳng đến Trung Quốc đã bị huỷ.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: