Người đàn ông Nhật Bản thoát mù chữ – cuối đời muốn viết thư tình cho vợ

Ông Nishihata Tamotsu và bà Kyoko gặp nhau khi ông khoảng 35 tuổi, nhưng ông đã luôn giấu việc mình không thể đọc hay viết, bởi sợ sau khi sự thật bị phơi bày, người vợ sẽ đề nghị ly hôn với mình. Tuy nhiên, bà vẫn luôn ủng hộ và giúp đỡ ông mỗi ngày.

Từ đó, ông Nishihata Tamotsu quyết tâm đi học để có thể viết thư tình tặng cho vợ.

Ảnh https://www.asahi.com/

Ông Nishihata Tamotsu, quê ở tỉnh Nara, đã bỏ học sau khi bị bạn bè bắt nạt vào năm lớp 2, sau đó ông phụ giúp công việc kinh doanh than của gia đình và bắt đầu đi làm ăn xa nhà khi mới 12 tuổi.

Ông làm nhân viên ở một nhà hàng, ông rất sợ hãi khi phải nghe điện thoại vì ông không biết viết. Bất cứ khi nào ông Nishihata Tamotsu không thể viết được thông tin đơn hàng, ông đều bị các nhân viên la mắng.

”Một số nhân viên đã giúp đỡ tôi ghi lại thông tin từ điện thoại của khách hàng, nhưng những người khác thì rời đi khi điện thoại đổ chuông. Tôi cảm thấy rất buồn và đã nghỉ làm”. Ông Nishihata Tamotsu nói.

Ông Nishihata Tamotsu đã phải thường xuyên thay đổi công việc chỉ vì không biết viết và đọc, nhưng cuối cùng vào năm 30 tuổi ông tìm được công việc thời vụ ở một nhà hàng Sushi, môi trường nơi đây đã hiểu và thông cảm cho những khó khăn mà ông gặp phải.

Đến khoảng 35 tuổi, ông Nishihata Tamotsu gặp vợ mình, Kyoko thông qua “omiai” – mai mối và ông đã yêu bà ngay cái nhìn đầu tiên.

Ngay cả sau khi họ kết hôn, ông Nishihata Tamotsu vẫn cố gắng giữ bí mật về việc không thể đọc, viết của mình. Trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật, ông đã nói dối rằng mình đi vệ sinh khi họ đến nhận phòng tại khách sạn để che giấu bí mật.

Nhưng khoảng 6 tháng sau, bà Kyoko đã phát hiện ra bí mật của chồng, lúc này ông Nishihata Tamotsu nghĩ rằng vợ sẽ yêu cầu ly hôn.

Khác với những gì ông suy đoán, bà Kyoko rất cảm thông và nói với ông ”Chắc hẳn điều đó rất khó khăn với anh, em sẽ giúp anh”.

Khi nghe được những lời này từ vợ, ông Nishihata Tamotsu đã khóc vì sung sướng, hạnh phúc. Kể từ đó, bà Kyoko đã đi cùng ông đến các cơ quan nhà nước, ngân hàng và bệnh viện, bà điền các giấy tờ cho ông mỗi khi cần thiết.

“‘Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có bà ấy, Kyoko là người vợ tuyệt vời nhất thế gian này”.

Vào năm 2000, khi ông đã 64 tuổi, ông Nishihata Tamotsu xin nghỉ việc tại nhà hàng Sushi, nơi ông gắn bó nhiều năm. Cũng trong năm này, ông Nishihata Tamotsu bắt đầu tham gia các lớp học buổi tối tại trường trung học cơ sở Kasuga, thành phố Nara, tỉnh Nara với hy vọng viết thư cho vợ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc mà bà đã dành cho ông.

Ông đi học 5 ngày buổi tối mỗi tuần, và tham gia lớp bổ túc học tiếng Nhật từ những điều cơ bản. Ông Nishihata Tamotsu tìm thấy niềm vui trong học tập cũng như đã có thể đọc được báo.

Sau cùng vào năm 2007 khi ông Nishihata Tamotsu 71 tuổi, ông đã sử dụng từ điển và viết một bức thư tình dài 7 trang để dành tặng cho vợ Kyoko vào đúng dịp Giáng sinh.

Trong thư ông viết: “Anh có được ngày hôm nay chính là nhờ sự hỗ trợ của em”. Với đôi mắt ngấn lệ, Kyoko đáp lại rằng ” Anh đã làm rất tốt”.

Đến năm 2014, bà Kyoko qua đời, nhưng ông Nishihata Tamotsu vẫn không ngừng việc học các lớp buổi tối, sau cùng tốt nghiệp vào mùa Xuân năm 2020 .

Bây giờ, ông Nishihata Tamotsu chia sẻ rằng mình rất thích viết, cũng như làm các bài luận.

Người kể chuyện Rakugo Shofukutei Teppei, vô tình biết được câu chuyện của vợ chồng ông Nishihata Tamotsu đã rất cảm động trước tình cảm sâu sắc 2 người dành cho nhau. Shofukutei Teppei đã viết thư cho ông, bày tỏ mong muốn gặp mặt trực tiếp.

Shofukutei Teppei đã biến mối tình đẹp của vợ chồng ông Nishihata Tamotsu và vợ Kyoko thành một vở tấu Rakugo. Dự kiến buổi kể chuyện Rakugo sẽ được diễn ra tại nhà hát Mokubatei ở Tokyo vào ngày 21/10 và Hội trường Asahi Seimei ở Osaka vào ngày 7/11.

Ông Nishihata Tamotsu cho biết ”Trong cả giấc mơ hoang đường nhất, tôi chưa bao giờ từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ trở thành chủ đề của một vở Rakugo. Tôi hy vọng câu chuyện có thể sẽ giúp mọi người hiểu hơn về khó khăn mà những người không thể đọc hoặc viết đang đối mặt. Vì nhiều lý do họ đã giấu nó với tất cả mọi người”.

Đây là câu chuyện cho mọi người có thêm niềm tin vào tình yêu trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra phức tạp hiện nay trên toàn thế giới.

AD
Xem thêm: