Phương thức vay tiền mới ở Nhật Bản tiềm ẩn rủi ro đáng sợ

 Đã 2 năm từ khi dịch bệnh Corona bao trùm bóng đêm lên thế giới, nhiều người rơi vào cảnh thất nghiệp, mất đi miếng cơm manh áo… Cuộc đời đưa đẩy họ vào cảnh nợ nần, đã rách nay lại càng rách hơn.

Mượn thì dễ, trả mới khó. Đã rơi vào món nợ thì khó lòng thoát ra. Trước tình hình đó, một chính sách cho vay mới đã ra mắt được hy vọng cải thiện được tình hình khó khăn hiện tại.

Mỗi ngày bạn được vay tối đa 100,000 yên

Nhưng chỉ cần trả lại lãi suất.

Nghe thật khó tin phải không nào?

Dự án vay mà ngân hàng địa phương Yamaguchi Bank và công ty tài chính tiêu dùng Aiful đang cố gắng tạo ra sắp ra mắt với khẩu hiệu như vậy.

Bạn không phải trả lại số tiền gốc (số tiền đã mượn). Nhưng như vậy chẳng phải ngân hàng sẽ lỗ ư? Thế nhưng lý do họ có thể làm được điều đó là có bảo hiểm đi kèm. Bảo hiểm nhân thọ sẽ chi trả phần tiền họ đã mượn khi bản thân họ qua đời.

Cách vay này sẽ trở nên nguy hiểm tuỳ thuộc vào cách khách hàng sử dụng. Dẫu nói rằng chỉ cần phải trả lãi suất thôi nhưng nếu bạn vay 100.000 yên vào tháng đầu tiên, sau đó vay 100.000 yên vào tháng tiếp theo bao gồm cả việc trả lãi suất đó thì bạn sẽ phải trả lãi suất 200.000 yên vào tháng thứ ba.

Nếu bạn lặp lại điều này, lãi suất sẽ vượt quá 100.000 yên, và chỉ riêng lãi suất sẽ trở thành một món nợ mới.

Tuy nhiên nếu bạn chết, tất cả nợ nần sẽ biến mất.

Dịch vụ mới này cũng giống như việc đi vay tiền Yakuza, tuy được quảng cáo rằng đây là dịch vụ giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, nhưng nếu không suy nghĩ và sử dụng một cách hợp lý thì cuộc sống của bạn sẽ rơi vào bế tắc. Cuối cùng cái giá phải trả chỉ có… “chết” để trả nợ.

Không có món hời nào đến quá dễ dàng đâu, đừng vì những lời quảng cáo mà đánh đổi tính mạng nhé.

Kengo Abe
Xem thêm: