Tin được không? – Cảnh sát Osaka xin lỗi và thừa nhận bắt nhầm người sau 10 năm

Vào ngày 04/03, cảnh sát tỉnh Osaka thừa nhận họ đã bắt giữ nhầm một người đàn ông 31 tuổi, giam giữ anh ta trong khoảng 10 tháng trước khi bị kết tội ăn cắp 10,000 yên từ quầy thu ngân của một cửa hàng tiện lợi vào tháng 06/2012.

Cảnh sát tỉnh cho biết họ đã gửi lời xin lỗi tới người đàn ông, hiện được giấu tên.

Người đàn ông này bị bắt vào tháng 8 năm 2012 vì nghi ngờ cướp, và chi nhánh Kishiwada của Văn phòng Công tố Osaka đã buộc tội anh ta về tội trộm cắp.

Camera an ninh ghi lại đoạn Video trong đó một người mở cửa tự động bằng tay gần cửa ra vào khi nghi phạm đang tẩu thoát, và dấu vân tay trùng khớp để lại trên cửa được viện dẫn làm bằng chứng.

Vào tháng 7/2014, chi nhánh Kishiwada của Toà án quận Osaka ghi nhận rằng người đàn ông đã đến cửa hàng này 5 ngày trước đó và chỉ ra ”Có thể dấu vân tay đã được để lại ở đó trước ngày gây án”. Theo đó, toà án tuyên bố anh ta không có tội.

Một cuộc điều tra mới vào tháng 10/2021 đã phát hiện ra dấu vân tay trên một chiếc túi nhựa được tìm thấy tại hiện trường, chỉ ra một người đàn ông khác khoảng 30 tuổi đã có mặt ở đó.

Người đàn ông thứ hai này đã thừa nhận bản thân có liên quan đến vụ việc. Cảnh sát tỉnh gửi tài liệu về anh ta cho các công tố viên vào ngày 04/03, nhưng thời hiệu 7 năm của vụ án đã hết vào năm 2019, và Văn phòng Công tố quận Osaka đã quyết định không truy tố người này vào cùng ngày.

Takashi Atsuta thuộc Bộ phận phụ trách vấn đề hình sự của cảnh sát tỉnh nhận xét: ”Chúng tôi tập trung vào dấu vân tay trên cánh cửa và không xem xét đầy đủ các bằng chứng khác. Đây là điểm cần phải tự kiểm điểm một cách triệt để”.

Trong khi đó, Masaharu Ueno thuộc Văn phòng Công tố quận Osaka cho biết: ”Thật đáng tiếc khi việc kiểm tra bằng chứng là không đủ. Chúng tôi sẽ tăng cường điều tra và các hoạt động xét xử vẫn trung thành với những quy tắc cơ bản”.

Luật sư Masakazu Hirayama, người đại diện cho người đàn ông được cho là vô tội, chỉ trích các cơ quan điều tra: ”Cảnh sát và công tố viên đã không đánh giá đúng bằng chứng và đã giam giữ người đàn ông trong 300 ngày. Đáng lẽ họ nên xin lỗi sớm hơn”.

Khi được phỏng vấn, người đàn ông 31 tuổi nói: ”Một số thành viên cấp cao từ phía cảnh sát tỉnh đã đến xin lỗi, nhưng tôi thấy không thoả đáng. Tôi muốn thám tử và công tố viên đã xử lý cuộc điều tra vào thời điểm đó trực tiếp xin lỗi tôi”.

AD
Xem thêm: