Quân đội Nhật từng lên kế hoạch “tự huỷ”, sẵn sàng đầu độc nguồn nước quốc gia để tiêu diệt quân lính của địch

Chiến tranh thế giới thứ II, Nhật Bản – một quốc gia hiếu chiến đã giành lấy thất bại sau khi tự tay đốt cháy núi sông của đất nước. Nhật Bản khi đó là quốc gia “mới nổi”, dù nghĩ như thế nào cũng không thể thắng được. Thế nhưng quốc gia này gần như đã thực hiện mọi chiến lược, chấp nhận đánh đổi mọi thứ vì muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến bất lợi này. Nhờ tinh thần đó mà quân đội nhận được sự ủng hộ của nhân dân, nêu cao khẩu hiệu:

一億玉砕

Khẩu hiệu này có nghĩa là dù có phải hy sinh 100 triệu người cũng sẽ tiếp tục chiến đấu.

Nhưng đằng sau khẩu hiệu này là một kế hoạch tàn độc, trong đó mạng sống của 100 triệu người đã bị đem đi trả giá.

Tháng 8 năm 1945, Nhật Bản đầu hàng, chiến tranh kết thúc. Cái giá của 100 triệu sinh mạng là một thất bại đau đớn. Nhưng thực tế còn tồi tệ hơn khi người Nhật vốn không có ý định đầu hàng. Người Nhật biết rằng quốc gia sẽ bị tiêu diệt, nhưng họ muốn kéo Hoa Kỳ theo, vì vậy mà kế hoạch không tương lai này đã được vạch ra.

https://tocana.jp/2022/08/post_239557_entry_2.html

Chiến lược được thiết lập bởi một cơ quan bí mật có tên là Viện nghiên cứu kỹ thuật quân đội số 9, thường được gọi là Viện nghiên cứu Noborito.

Sự tồn tại của cơ quan này phải sau năm 2000 mới được tiết lộ, bạn có thể cảm nhận được đây là một phi vụ tuyệt mật.

Viện Nghiên cứu Noborito được đặt tại khu vực mà bây giờ là Cơ sở Ikuta của Đại học Meiji. Tại đây có một “đài tưởng niệm động vật”, dành cho các đối tượng bị thí nghiệm trong chiến tranh.

Tuy nhiên thực tế có chút khác biệt.

“Đối tượng” bị thí nghiệm tại đây là binh lính của địch bị bắt làm tù nhân.

Không có chứng cứ nào được tìm thấy, do đó trong khi nhiều người tin rằng quân đội Nhật không thực hiện thí nghiệm trên người, vẫn có nhiều lời đồn rằng nơi đây diễn ra những cuộc thí nghiệm rất tàn ác ngay trên cơ thể người sống.

Ngoài ra, viện nghiên cứu này còn chịu trách nhiệm tiến hành các nghiên cứu khác như làm tiền Trung Quốc giả để xáo trộn nền kinh tế Trung Quốc. Tiền giấy có giá trị hơn 1.000.000.000.000 Yên đã được in và phân phối ở Trung Quốc vào thời điểm đó. Nhìn chung viện nghiên cứu này chịu trách nhiệm thực hiện các phi vụ trái đạo đức, trái pháp luật.

Kế hoạch cuối cùng của bọn họ dự kiến sẽ diễn ra ngay tại Nhật Bản. Một boongke khổng lồ dưới lòng đất đã được xây dựng để chuyển thủ đô từ Tokyo đến Nagano. Gia đình Hoàng gia, bao gồm Hoàng đế, những nhân vật chính trị và trụ sở quân sự được di dời để Tokyo trở thành chiến trường chính.

“Chiến lược Hoa Kỳ” do viện nghiên cứu này đề xuất là tuyển dụng 300.000 người từ khu vực Shonan, tỉnh Kanagawa, Một lực lượng lớn gồm 240.000 người đã đổ bộ từ Kujukuri ở tỉnh Chiba và chinh phục Tokyo trong 10 ngày.

Trên thực tế, có vẻ như phía Mỹ cũng đã đưa ra Chiến dịch Downfall, tên chiến dịch mang ý nghĩa tuyệt diệt, nên chắc chắn thông tin đã bị lộ. Nội dung của chiến dịch Downfall cũng vô cùng khủng khiếp, sử dụng bừa bãi vũ khí sinh học như chất độc sarin, gây khó thở, lở loét da nhằm tiêu diệt dân tộc Nhật Bản.

Để đối phó, chiến lược của phía Nhật Bản là kéo địch về Nagano. Nếu quân đội Mỹ đổ bộ với số lượng đông đảo, dù đem theo được lương thực vẫn sẽ thiếu nguồn nước uống. Giả sử rằng nước sẽ được mua tại địa phương ở Nhật Bản, khi đó người Nhật lên kế hoạch đầu độc mọi nguồn nước giếng trên khắp vùng Kanto. Người Mỹ định dùng vũ khí sinh học giết hại người Nhật, người Nhật sẽ làm điều tương tự đề tàn sát quân Mỹ.

Nhưng nếu độc tố phát quá nhanh thì kế hoạch sẽ bại lộ, tỷ lệ lính tử vong thấp, kế hoạch trở nên vô nghĩa. Do đó Nhật Bản buộc phải thực hiện những thí nghiệm để tạo ra loại độc tác dụng đủ chậm.

Hoạt động nghiên cứu này là tuyệt mật, người dân Nhật Bản cũng không được biết. Họ thậm chí còn tạo ra ống lọc chuyên dụng, chỉ chờ ngày đem ra sử dụng.

Kế hoạch của Mỹ rõ ràng là tàn độc, nhưng Nhật Bản cũng không nên có động thái lố bịch như vậy, khi cái giá phải trả là chính nhân dân của mình.

Có phải chiến tranh khiến con người ta trở nên điên rồ hơn không?

Kengo Abe
Xem thêm: