Thiên tài đã tạo ra máy bắn tên “siêu khủng” ở Nhật Bản

Thế kỉ thứ 7 là khoảng thời gian yên bình trước thời đại Samurai, khi mà giới quý tộc còn cai trị Nhật Bản. Makoto Shimaki đã tạo ra một loại vũ khí có sức công phá khủng khiếp, nhờ đó tên của ông được lưu lại trong sử sách như một nhà phát minh thiên tài. Đó là một loại súng bắn cung khổng lồ, theo tiếng Nhật cổ được gọi là Ishiyumi (nỏ).

Một quan chức cấp cao của chính phủ lúc bấy giờ khi nghe được tin đồn, đã đến tận nơi để xác nhận. Khi ông bắn mũi tên đi thì mũi tên di chuyển quá nhanh, đến nỗi ông thậm chí còn không biết mũi tên đã bay đến chỗ nào. Với tốc độ của mũi tên bay khủng khiếp như vậy, dù cho có mặc áo giáp thì chắc chắn cũng sẽ bị đâm xuyên qua dễ dàng. Danh tiếng Shimaki nhanh chóng được lan truyền khắp nơi, ông thậm chí còn chế tạo ra phiên bản nhỏ hơn của súng bắn cung ban đầu.

Tinh thần của nghề thủ công Nhật Bản cũng được cho là bắt đầu từ thời đại của ông. Dù làm bất cứ thứ gì, người Nhật cũng đều có thể thu nhỏ nó một cách triệt để.

Phát minh này của ông đã trờ thành vũ khí hiện đại và nguy hiểm bậc nhất lúc bấy giờ. Thế nhưng, điều đáng tiếc là loại vũ khí này đã không được phổ biến và sử dụng rộng rãi vào thời đại Samurai. Khả năng vấn đề nằm ở chi phí sản xuất và bảo dưỡng, hoặc cũng có thể đã bị quan niệm “Kiếm Nhật là linh hồn của Samurai” bác bỏ?

Nếu như vũ khí này được sử dụng rộng rãi, thì có lẽ chăng hình ảnh còn lưu lại của Samurai hiện tại không phải là kiếm Nhật mà là súng bắn cung cũng không chừng.

Shimaki – nhà phát minh “dị thường” đáng kính, nếu có thể xuất hiện ai đó giống như ông ở thời đại này, có lẽ năng lực quốc phòng của Nhật Bản sẽ có thể hùng mạnh trở lại.

Kengo Abe
Xem thêm: