Sự bất an đang lan dần tới những làng quê Nhật Bản

Vào khoảng hơn 7 giờ tối ngày 3/2, tại một ngôi nhà ở thị trấn Nakoso thuộc tỉnh Fukushima, khi con trai cả về thăm nhà đã phát hiện mẹ của mình đang nằm bất động trên vũng máu. Bà Komatsu nằm úp mặt trên hành lang gần cửa ra vào và được xác nhận đã tử vong. Có dấu hiệu cho thấy tủ quần áo và giá treo đồ trong nhà đã bị lục lọi.

Cảnh sát tiến hành điều tra theo hướng của một vụ án cướp của – giết người. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, hộp sọ của bà Komatsu đã bị vỡ và họ cho rằng bà đã bị đập nhiều lần vào đầu bằng một vật không sắc nhọn.

Hàng xóm của bà cho biết: “Bà ấy là một người ít nói, luôn mỉm cười khi được người khác chào hỏi”. Bà Komatsu sống một mình sau khi chồng bà mất cách đây vài năm trước.

Theo camera an ninh ghi lại, lần cuối nhìn thấy hình ảnh của bà Komatsu là khi bà đang đi bộ hướng về phía nhà mình. Do trên cơ thể có nhiều vết thương tập trung từ phía sau cho đến bên hông đầu, nên rất có thể bà Komatsu đã bị tấn công từ phía sau. Cũng tại phía nam thành phố này, cục cảnh sát cho hay vừa xảy ra thêm một vụ án giết người khác, nạn nhân được xác định là một ông lão.

“Tại sao dạo gần đây một vùng quê yên bình như thế này lại xảy ra những chuyện như vậy? Có nhiều vụ án trộm cắp, giết người khiến tôi thật sự cảm thấy sợ hãi”, họ hàng của bà Komatsu cảm thấy vô cùng bất an.

Cảnh sát đang điều tra việc bà Komatsu bị sát hại trong khoảng thời gian từ trưa đến 7 giờ tối ngày 3/2. Tuy nhiên, họ chưa thể khẳng định vụ án có mối liên hệ với các vụ cướp diện rộng xảy ra trên toàn quốc hay không.
hinhin
Xem thêm: