Đã hai năm trôi qua, nhưng có những mất mát không thể nào bù đắp được…

Hai năm trước, một nam sinh viên năm nhất của Đại học Kagoshima đã qua đời sau khi bị một tài xế say rượu đâm phải.

Người mẹ chua xót nói: “Đã hai năm trôi qua nhưng tôi vẫn không thể chữa lành vết thương của mình. Mỗi khi nhớ tới hình bóng của đứa con đã khuất, ngực tôi lại cảm thấy đau nhói. Thành thật mà nói tôi rất sợ mỗi khi phải đi qua những giao lộ lớn, vì nó giống với nơi mà Daiki đã gặp tai nạn.”

Với mục tiêu trở thành bác sĩ thú y, Miyazaki Daiki rời xa bố mẹ từ Fukuoka lên học ở trường Đại học Kagoshima. Cậu cũng là một thành viên của câu lạc bộ cưỡi ngựa ở trường. Vào ngày xảy ra tai nạn, Daiki rời phòng trọ và đạp xe đến trường từ sáng sớm để chăm sóc cho con ngựa.

Khoảng 5:50 sáng ngày 9/2, khi Daiki đang băng qua một ngã tư ở Tairyu-cho, thành phố Kagoshima thì bị một chiếc ô tô chạy với tốc độ 93 km/h vượt đèn giao thông đâm phải. Người lái xe lúc ấy là một công nhân xây dựng 25 tuổi, đã uống rượu suốt 8 tiếng đồng hồ và không cứu giúp Daiki sau khi gây tai nạn.

Người đàn ông này đã bị kết án 9 năm 10 tháng tù vì tội lái xe nguy hiểm, lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn chết người. Tuy bản án đã khép lại, nhưng có lẽ những mất mát đối với người thân ở lại của Daiki thì không thể nào có thể bù đắp được.

Nguồn: TBS News DIG

Đức Lâm
Xem thêm: