Yêu quái thu hút hạnh phúc Zashi Warashi

Khi nói đến yêu quái, có lẽ mọi người sẽ nghĩ ngay đến một hình tượng đáng sợ, thế nhưng yêu quái này lại rất khác biệt. Khi nhìn thấy nó, chắc chắn bạn sẽ gặp được hạnh phúc! Nếu thực sự ở Ryokan (lữ quán kiểu Nhật) có yêu quái Zashi Warashi, thì bạn có muốn thử đến gặp nó không?

https://dic.pixiv.net/a/座敷童子

Warashi có nghĩa là trẻ em. Một yêu quái “trẻ em” sống trong một ngôi nhà và thường có hình dạng bé trai hoặc bé gái khoảng năm tuổi. Nó rất thích bày trò, di chuyển đồ đạc, gây bất ngờ cho mọi người trong nhà, chạy quanh nhà sau khi mọi người đang ngủ và đôi khi còn để lại cả dấu chân.

Nếu bạn nam nhìn thấy Zashi Warashi thì sau này công việc sẽ thành công, nếu là bạn nữ thì sẽ có baby, hoặc gặp được nhiều điều vui vẻ, hạnh phúc, bình an.

Thế nhưng, nó cũng có lúc rất đáng sợ đấy nhé! Nếu gia đình nào được Zashi Warashi ở lại thì sẽ rất hạnh phúc, còn nếu nó rời đi thì coi như gia đình đó sẽ “tan nát”.

Những nơi có thể gặp Zashi Warashi !?

Lữ quán Tobinai Ryokan, Thành phố Mutsu, Tỉnh Aomori

https://kurashi-memo.net/zashikiwarashi/

Lữ quán RyoFuso, Thành phố Ninohe, Tỉnh Iwate

Lữ quán Katsupo Ryokan, Thành phố Ninohe, Tỉnh Iwate

Lữ quán Senyokan, Thành phố Ninohe, Tỉnh Iwate

Lữ quán Toono, Thành phố Toono, Tỉnh Iwate

Ngoài ra còn có thêm vài địa điểm khác nữa, thế nhưng có lẽ tỉnh Iwate là nơi tập trung nhiều Zashi Warashi nhất. Tất cả lữ quán đều có thể ở lại qua đêm, vì vậy bạn có thể “gặp” Zashi Warashi khi đang ngủ đấy!

Thực sự có người đã nhìn thấy nó…

Bạn của tôi đã ở một trong những lữ quán trên, và thật sự nhìn thấy Zashi Warashi. Cũng không hẳn là “nhìn thấy”, có thể nói là “cảm nhận thấy” thì đúng hơn.

Ba cô gái rủ nhau tới lữ quán, sau khi uống rượu và ngủ thiếp đi thì cô bạn của tôi bị ai đó đánh thức. Cô ấy nghĩ rằng là do hai bạn đi chung ồn ào, nên đã không quan tâm và cũng quên luôn chuyện tới đây để gặp Zashi Warashi. Sau khi liên tục bị làm phiền giấc ngủ thì cô ấy đã hét lớn “ồn ào quá”, và rồi trò đùa đã dừng lại!

Ngay sau đó, cô bạn tôi hình như đã nghe thấy mấy câu nói đại loại như “Ủa, cái người này chẳng chịu thức dậy gì hết trơn!!!”

Và ngày hôm sau, khi hỏi ra mới biết không ai trong hai người đi chung gọi cả. Vậy chẳng còn ai khác ngoài Zashi Warashi hay sao?

Zashi Warashi đến từ đâu ?

Có người nói rằng Zashi Warashi có nhiều nhất ở vùng Tohoku, có một số giả thuyết nói về nguồn gốc của nó.

Thứ nhất, đó là hồn ma của đứa trẻ bị sát hại. Vùng Tohoku ngày xưa rất nghèo nàn. Khi không đủ ăn, người ta buộc phải “giảm miệng ăn” bằng cách giết một đứa trẻ để cứu những đứa khác. Những đứa trẻ kém may mắn ấy đã biến thành yêu quái Zashi Warashi.

Thứ hai, do lời nguyền của thợ mộc hoặc thợ làm chiếu tatami. Khi xây nhà, thợ mộc và thợ làm chiếu tatami sẽ làm việc rất chăm chỉ, tuy nhiên nhiều khi họ cũng xảy ra xung đột với chủ nhà. Khi đó, người thợ thường nguyền rủa chủ nhà bằng cách đặt con búp bê giữa các cây cột. Người ta cũng đồn đoán rằng những con búp bê đó là Zashi Warashi.

Thứ ba, bắt nguồn từ truyền thuyết Kappa, một yêu quái có hình dạng giống con người và sống dưới nước. Chúng cũng nổi tiếng vì rất thích bày trò, nghịch ngợm. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng giả thuyết nào cũng không đúng, vì hình ảnh của Zashi Warashi là mang lại hạnh phúc, may mắn cho mọi người. Nếu có thể, tôi cũng rất muốn gặp được nó một lần đấy chứ.

Abe Kengo
Xem thêm: