Cặp vợ chồng người Nhật quyết định “hạ” đứa con trai cả vào nửa đêm bằng xà beng

Đó là một câu chuyện đau lòng về một cặp vợ chồng già đã bị kết án với tội cố ý sát hại chính đứa con trai của mình. Người chồng từng là cựu thị trưởng của một thị trấn ở phía Nam Kyoto, còn người con cả lúc đó đã 39 tuổi và không có việc làm ổn định.

Hung khí gây án là một chiếc xà beng nặng 1,5kg

Vụ án xảy ra tại một ngôi nhà thuộc thành phố Mimasaka, phía bắc tỉnh Okayama. Người cha (73 tuổi) và người mẹ (66) tuổi đã âm mưu dùng xà beng đánh vào đầu đứa con trai cả nhiều lần khi anh đang ngủ nhằm giết chết anh. Người con cả sau đó đã bị chấn thương sọ não nhưng rất may vẫn giữ được tính mạng.

Nửa năm trôi qua kể từ khi vụ án xảy ra, phiên tòa xét xử vụ án được diễn ra vào tháng 6/2022. Chủ tòa đã đưa án mức án dành cho người cha là 3 năm tù giam và 4 năm tù treo, còn người mẹ là 2 năm 6 tháng tù giam và 4 năm tù treo.

 

Sự thật đằng sau câu chuyện được hé lộ

Theo như phán quyết của tòa án, nguyên nhân là do cả hai đã bị người con trai cả “chửi mắng” và ” bạo hành” trong suốt nhiều năm. Người con trai cả này có tinh thần không được ổn định, được cho là đã kiệt quệ về tài chính và chuyển đến sống ở thành phố Mimasaka.

Đặc biệt mỗi lần người con trai cả chuyển nhà, anh đều bắt người mẹ phải đi theo cùng để chăm sóc mình mỗi ngày. Mặc dù vậy, nhưng cũng có nhiều lần anh ta lại bắt mẹ mình phải “tự sát”.

Sau khi không còn chịu đựng được nữa, người cha đã quyết định giết chết anh ta để “cứu lấy vợ mình” khỏi tay đứa con ngỗ nghịch này. Người mẹ cũng cảm thấy rằng đứa con trai mình bị tâm thần, nên họ không còn cách nào khác mới phải đành làm vậy.

Nguồn: TBS News

Trần Hiền
Xem thêm: