Giáo dục giới tính ở Nhật Bản bị cho là tụt hậu so với thế giới

Vào tuần trước, trường trung học cơ sở Ebara ở thành phố Nichinan đã tổ chức buổi dạy về “Giáo dục giới tính”. Tại ngôi trường này, các lớp học như vậy được tổ chức 1 năm 3 lần dành cho các học sinh từ lớp 7 đến lớp 9.

“Giáo dục giới tính” ở Nhật Bản được nhận xét là tụt hậu so với thế giới. Ở các trường học ngày nay đang có xu hướng tránh dạy cho học sinh biết về chuyện “Quan hệ tình dục”.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm hộ sinh và y tá của mình, cô Mizuno Yayoi thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo giáo dục giới tính ở thành phố Nobeoka.

Cô muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có được những cuộc trò chuyện tích cực về giới tính giữa cha mẹ và con cái trong cuộc sống hàng ngày. Đây là một cách để cho bọn trẻ hiểu về cơ thể phụ nữ như chuyện “phụ nữ sẽ có kinh nguyệt” thay vì che giấu nó.

Cô Mizuno cũng rất hay nhận được câu hỏi từ các bậc phụ huynh như: “Thật khó để nói chuyện với bọn trẻ về vấn đề quan hệ tình dục”. Trong trường hợp này, cô khuyên các bậc cha mẹ nên sử dụng sách là một phương tiện tốt nhất. Ví dụ như cuốn sách “Câu chuyện của tôi” của tác giả Shizuko Wakayama.

Các hình ảnh minh họa được giới thiệu để ngay cả trẻ nhỏ cũng có thể hiểu được quá trình từ khi mang thai đến khi sinh con. Thông qua các hình ảnh minh họa thực tế, sách sẽ thay các bậc cha mẹ giải thích và dạy bọn trẻ hiểu về chuyện giới tính.

Cô Mizuno cho rằng việc người lớn để trẻ em hiểu và đối mặt với tình dục sẽ là chìa khóa để giảm thiểu các vấn đề như mang thai ngoài ý muốn. Ngoài ra, thay vì chỉ giáo dục về giới tính, chúng ta cũng hãy kết hợp giáo dục về cách sống cho bọn trẻ.

Giáo sư Tsuruta Kurumi, khoa điều dưỡng trường đại học Miyazaki đã nói rằng: “Giáo dục giới tính sẽ giúp những người trẻ học được cách yêu thương bản thân, suy nghĩ cho người khác và xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống của mình.”

Nguồn: TBS News

hinhin
Xem thêm: