Samurai dùng thân thể mình để làm vũ khí

Samuai luôn mang theo một thanh kiếm bên mình và sống trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào bị kẻ địch tấn công. Vì vậy rất khó để họ có thể cảm thấy bản thân được thư giãn, kể cả khi đi tắm hoặc đi ngủ.

Thông thường nếu kẻ địch muốn ám sát một Samurai, họ sẽ lựa chọn hai nơi đó là nhà vệ sinh và bồn tắm. Lý do là vì Samurai không thể vào bồn tắm nếu họ không cởi hết trang phục, nên đây được cho là cơ hội tốt nhất cho việc phục kích. Vào thời ấy, đã có rất nhiều Samurai thiệt mạng vì bị phục kích trong bồn tắm.

Nhưng trong hoàn cảnh tương tự như vậy, cũng có một Samurai đã đẩy lùi được kẻ thù theo một cách vô cùng đặc biệt đó là Kodera Nobumasa. Ông sinh năm 1682, là một Samurai của gia tộc Dewa Tsuruoka.

Một ngày nọ, trong khi Kodera đang thư giãn trong bồn tắm, ông đã bị kẻ thù đột kích. Do không hề có vũ khí hay bất cứ thứ gì để có thể tự vệ, Kodera chỉ có thể cố gắng né tránh những nhát chém của kẻ thù.

Kết quả là cánh tay trái của Kodera đã bị chặt đứt, ông đau dữ dội và nôn ra máu. Tưởng như Kodera đã bỏ cuộc, nhưng ông đã nắm lấy cánh tay bị chặt đứt của mình và vung nó như một cây gậy để chiến đấu và đẩy lùi được kẻ thù.

Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó, nhiều người đã cảm thấy điều đó thật điên rồ. Mặc dù đã bị chặt đứt cánh tay, nhưng Kodera đã bảo toàn được mạng sống của mình bằng một ý chí kiên cường cho đến phút cuối cùng.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nếu lúc đó Kodera để sẵn dù chỉ là một thanh kiếm gỗ trong phòng tắm thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Vậy nên đôi khi chúng ta không nên đánh giá quá cao sức mạnh của bản thân mà mất cảnh giác đối với mọi thứ xung quanh.

Abe Kengo
Xem thêm: