Nếu muốn biết tội phạm đã chạy hướng nào, hãy hỏi con “Ếch”!

Có một cảnh sát đang truy đuổi theo một tên tội phạm, thì lại bị mất dấu hắn. Anh ta tự hỏi rằng: “Không biết hắn đã chạy về hướng nào nhỉ?”

Nếu như là bạn, trong trường hợp xung quanh đó không có ai cả thì bạn sẽ làm gì?

Có một điều thú vị được viết trong sách giáo khoa cũ dành cho cảnh sát Nhật Bản ngày xưa, vào thời điểm mà Nhật Bản đang bắt đầu các cuộc chiến tranh sau khi thời đại samurai kết thúc.

Vì lúc bấy giờ Nhật Bản đang trong giai đoạn hiện đại hóa, nên họ luôn đòi hỏi tất cả các phương pháp đều phải mang tính đột phá. Nhưng lại có một phương pháp được viết trong sách giáo khoa như thế này:

“Hãy lắng nghe kĩ tiếng ếch kêu!”

Vì thủ phạm sẽ không bỏ chạy về hướng có tiếng ếch kêu inh ỏi, nên bạn hãy tìm ra một hướng mà không có tiếng ếch kêu.

Thật khó tin là điều này lại từng được viết trong sách giáo khoa dành cho cảnh sát Nhật phải không? Nhưng thật ra là có lý do cả đấy!

Ở các vùng nông thôn của Nhật Bản, mọi người thường hay nói rằng: “Khi một con lợn rừng xuất hiện, con ếch sẽ không kêu”. Đó chính là do ếch có xu hướng ngừng kêu khi nó nghe thấy tiếng động.

Khi tội phạm chạy trốn cảnh sát, chúng chắc chắn sẽ tạo ra âm thanh khi di chuyển. Vì vậy, nếu ở hướng mà ếch ngừng kêu, cảnh sát sẽ có thể phán đoán được khả năng cao tội phạm đã chạy về hướng đó.

Tuy nhiên, cách này chỉ có thể sử dụng được vào thời xa xưa, khi mà ếch vẫn còn có ở khắp mọi nơi. Còn ở thời đại hiện nay, phương pháp này đã bị loại bỏ ra khỏi sách giáo khoa, vì việc có thể trông thấy ếch trong các thành phố ở Nhật Bản là điều rất khó.

Nhưng thật thú vị khi nghĩ rằng phương pháp này có lẽ đã được viết bởi một người có khả năng suy luận như: “Thám tử lừng danh Conan” phải không nào?

Abe Kengo
Xem thêm: