Sự sụp đổ của một bộ phận lớp trẻ sống tại Shinjuku

Shinjuku là thành phố nằm ở trung tâm Tokyo, nơi đây còn được biết đến là một “thành phố không ngủ”. Khác với những thành phố khác, Shinjuku là nơi mà các thiếu niên và thiếu nữ Nhật Bản thường xuyên lui tới để tụ tập.

Cùng với việc những người trẻ bỏ nhà đi cũng lang thang tìm đến thành phố này, dần đã trở thành một vấn nạn lớn trong xã hội Nhật Bản. Chúng thường được gọi chung là “Toyoko Kids”. Chúng thường ngồi ngủ ngoài đường vào ban ngày, thậm chí còn ngang nhiên đốt pháo và gây phiền toái cho những người dân xung quanh.

Chính quyền nơi đây cũng đã nhiều lần xịt nước làm ướt đường đi, để cho những đứa trẻ này không ngồi tụ tập lại trên đường nữa. Nhưng chỉ sau một lúc thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, vì cơ bản không ai có thể dùng biện pháp cưỡng chế để bắt chúng đi nơi khác được.

Ban đầu chỉ đơn giản là vì những đứa trẻ bỏ nhà đi này không có nơi nào để ở, nên chúng mới tụ tập ngồi lại với nhau. Nhưng dần dần số lượng những đứa trẻ như vậy tăng lên và chúng bắt đầu trở thành đối tượng để những kẻ xấu dụ dỗ làm những việc phạm pháp.

Những tên tội phạm đã bắt đầu cho bọn trẻ tiếp cận với cần sa và các chất kích thích. Kết quả khiến bọn trẻ lúc nào cũng muốn có tiền để mua chất cấm sử dụng. Từ đó, ngày càng có nhiều người trẻ trở thành gái mại dâm hoặc người vận chuyển chất cấm. Thậm chí còn tiếp tay cho các nhóm lừa đảo và gây thiệt hại rất lớn cho xã hội.

Đặc điểm chung của những người trẻ này là ai cũng đều cảm thấy mất niềm tin vào gia đình và xã hội. Họ cảm thấy tuyệt vọng với tất cả mọi thứ, đến nỗi một số cô bé làm nghề mại dâm còn cảm thấy tự hào và đăng lên Twitter rằng mình đã mắc bệnh hoa liễu.

Bọn tội phạm sẽ thường lợi dụng điều này để đánh vào tâm lý của những đứa trẻ ngây thơ từng bị cha mẹ bỏ rơi, sau đó dùng tiền để tiếp cận chúng như:

“Tớ sẽ cho cậu 100.000 yên, chỉ cần cậu đi theo và hỗ trợ bọn tớ thực hiện một vụ cướp.”

Đối mặt cùng việc tỷ lệ sinh giảm đến mức báo động, điều này đã khiến cho tương lai của Nhật Bản hiện đang trở nên đáng quan ngại hơn bao giờ hết.

Abe Kengo
Xem thêm: