Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nói chuyện với một người chết não?

Chết não là trạng thái não không còn hoạt động do tai nạn hoặc bệnh tật, nhưng tim vẫn còn đập và người bệnh có thể hô hấp được.

Trong tiếng Nhật, nó còn được gọi là người thực vật. Với sự phát triển của công nghệ y học, số bệnh nhân chết não có thể tiếp tục duy trì được sự sống ngày càng nhiều hơn, nhưng liệu họ có còn cảm xúc hay không?

Có một ghi chép ở Nhật về nhà ngoại cảm đã có thể trò chuyện với những người chết não. Chúng ta hãy cùng xem qua câu chuyện đó là thế nào nhé.

Thông tin người bệnh

Đó là một phụ nữ lớn tuổi đã nhập viện trong tình trạng đứt mạch máu não sau khi bị chồng đánh. Bà ấy đã trở thành một người thực vật và nằm bất động trong suốt 2 năm.

Hai người con gái của bà đã quyết định mời một nhà ngoại cảm đến để nói chuyện với mẹ mình. Nhưng họ đã không nói bất kì điều gì trong gia đình mình với nhà ngoại cảm, vì họ muốn chờ xem kết quả có thật sự đúng hay không.

Cuộc trò chuyện nghẹn ngào nước mắt

“Hãy tha lỗi cho Yosuke-san”. Lời nói đầu tiên của nhà ngoại cảm được cất lên.

Vì ông ta không biết Yosuke-san là ai, nên đã hỏi: “Mọi có biết ai là Yosuke-san không?”

Đó chính là chồng bà, người đã khiến bà ra nông nỗi như bây giờ. Khi nghe đến cha mình, hai người con gái đã rất tức giận nói:

“Đây chẳng phải là hậu quả do bị cha tôi đánh đập, mới khiến mẹ tôi trở nên như bây giờ hay sao?”

“Có thật là mẹ tôi muốn nói như vậy để chúng tôi bỏ qua cho ông ấy không?“

Nhà ngoại cảm lắc đầu và đáp: “Không. Mạch máu của bà bị đứt không phải do lỗi của cha cô, mà là do số mệnh. Vì vậy đừng nên trách cha cô nữa.”

Vì cha họ cũng có đến đây thăm vợ mình vài lần, nhưng cả ba cha con lúc nào cũng tranh cãi căng thẳng ngay bên giường bệnh, nên có lẽ bà cũng đã nghe thấy được.

Nhà ngoại cảm cố gắng khuyên hai người con: “Bà ấy nói muốn làm lành quan hệ cha con của các cô. Vì ngày mà bà ta bị đứt mạch máu, cha các cô chỉ đánh nhẹ vào đầu bà, nên nguyên nhân chính không phải là do ông ấy”.

“Ngoài ra, người y tá béo đó là một ả thô lỗ. Mẹ cô rất ghét ả ta vì thường làm bà ấy đau. Chân bà ấy thường cảm thấy lạnh và đau nên mọi người hãy chú ý chăm sóc nó cho bà”. Ông ta nói thêm:

“Bà ấy cũng muốn cha cô đến chăm sóc cho mình, vì vậy hãy tha thứ và sống hòa thuận với cha của các cô. Bà còn muốn biết hoa bách hợp trong vườn đã nở ra sao rồi? Hãy mang nó đến đây để bà ấy có thể ngửi được hương thơm của chúng.”

Cuối cùng hai người con cũng đã chấp nhận sự thật: “Chúng tôi hiểu rồi. Nếu mẹ đã nói như vậy thì chúng tôi sẽ tha thứ cho ông ấy.”

Mặc dù bà đã qua đời sau đó hai tuần, nhưng nhờ có buổi nói chuyện này mà cả ba cha con đã có thể cùng nhau chăm sóc cho bà những ngày cuối đời. Họ còn mua tinh dầu có mùi hương của hoa bách hợp đến để xoa bóp và làm ấm chân cho bà mỗi ngày.

Câu chuyện nghe có vẻ khó tin, nhưng nó đã thật sự xảy ra ở Nhật Bản. Tuy không có bằng chứng khoa học nào để chứng minh đó là sự thật, nhưng chẳng phải chúng ta cũng không thể chứng minh được điều đó hoàn toàn không thể xảy ra hay sao?

Abe Kengo
Xem thêm: