Mối liên hệ của Mặt trăng đối với văn hóa của Nhật Bản

Mặt Trăng thường xuất hiện trong Thần đạo, một tôn giáo cổ xưa của Nhật Bản. Vì vậy mà đây có lẽ là cơ sở hình thành nên các văn hóa liên quan đến Mặt Trăng của đất nước này.

Vị thần thống trị bóng đêm Tsukuyomi no Mikoto

Đây là một vị thần được sinh ra bởi thần Izanagi no Mikoto, một trong những vị thần đã tạo ra Nhật Bản (hay nói đúng hơn là thế giới). Tsukuyomi no Mikoto được xem là vị thần cai trị màn đêm.

Trong Ba anh em ông thì người anh cả Amaterasu Omikami là vị thần hiện thân cho Mặt Trời. Còn em trai ông Susano no Mikoto là vị thần cai quản biển cả và đất đai. Cả ba được tôn thờ như những vị thần quyền lực hỗ trợ cho Trái Đất.

Màn đêm thường đi cùng với bóng tối, nhưng điều đó không tượng trưng cho điều xấu. Nhiều tôn giáo ở các quốc gia khác không thích bóng tối, nhưng với Thần đạo lại coi ánh sáng và bóng tối như một thực thể.

Vì thế nếu không có bóng tối thì ánh sáng sẽ không tồn tại và ngược lại. Nên mọi người sẽ không xem bóng tối là một thứ đáng sợ, mà chỉ nghĩ đơn giản rằng chúng tồn tại như một điều song hành của tự nhiên.

Hình tượng của Mặt Trăng đối với màn đêm

Mặt Trăng thường tỏa ánh sáng soi rọi cho màn đêm, nên họ còn cho rằng ánh sáng ấy sẽ có thể dẫn đến thế giới của người chết. Tuy nhiên, trong quan niệm cổ xưa của người Nhật lại không suy nghĩ tiêu cực về cái chết giống như những quốc gia khác, nên Mặt Trăng không phải là thứ mang đến nguồn năng lượng tiêu cực nào đó cho con người.

Câu chuyện về sự ra đời của Mặt Trăng


Taketori Monogatari được cho là câu chuyện cổ xưa nhất ở Nhật Bản. Ngày nay, câu chuyện này được truyền lại cho trẻ em với tên gọi là “Kaguya-hime”.

Một ông lão kiếm sống bằng nghề nhặt tre đã tìm thấy một cô bé tỏa sáng trong đốt cắt ngang của cây tre. Cô gái ấy được đặt tên là Kaguya-hime và được nuôi nấng cẩn thận cho đến lúc trưởng thành và trở nên vô cùng xinh đẹp.

Danh tiếng đồn xa khiến rất nhiều thanh niên và những người đàn ông giàu có tìm đến để hỏi cưới Kaguya-hime. Nhưng cô lại rất ghét hôn nhân và cuối cùng đã quyết định quay trở về Mặt Trăng.

Nhiều người sẽ thắc mắc rằng Kaguya-hime có thể quay trở về Mặt Trăng thì chẳng lẽ cô ấy là một người ngoài hành tinh? Tôi thì không cho là vậy, mà nghĩ rẳng đó có lẽ là một cách diễn đạt khác của người xưa khi muốn nói rằng cô ấy đã chết mà thôi.

Vậy còn đất nước của bạn thì sao? Mặt Trăng thường sẽ đóng vai trò thế nào trong cuộc sống của mọi người, đặc biệt là vào dịp Tết Trung thu đang đến gần?

Abe Kengo
Xem thêm: