Vụ thảm sát ngay trong đại thảm họa động đất ở Nhật Bản vào 100 năm trước

Vào ngày 1 tháng 9 năm 1923, đã xảy ra đại thảm họa động đất Kanto ở ngoại ô Tokyo. Tuy hầu hết số người chết là do bị lửa thiêu, nhưng bạn có biết một phần nguyên nhân dẫn đến bi kịch lúc bấy giờ chính là do sự phân biệt chủng tộc hay không? Điều này đã bị thế giới coi là hành vi xấu xí trong những góc tối của Nhật Bản lúc bấy giờ.

So sánh thiệt hại

Chúng ta hãy cùng so sánh thảm họa này với các trận động đất lớn như Tohoku năm 2011 và Hanshin-Awaji năm 1995.

Số người chết trong các trận động đất

Kanto: 105.000 người (90% bị chết cháy)

Hanshin-Awaji: 5.500 người (70% bị đè ngạt đến chết)

Tohoku: 3.800 người (90% bị chết đuối)

Mặc dù đều là những trận động đất lớn, nhưng nguyên nhân dẫn cái chết của mọi người qua ba sự kiện này lại hoàn toàn khác nhau.

Trong trận động đất Kanto, hỏa hoạn đã bùng phát dữ dội và kèm theo lốc xoáy đã nhấn chìm khu vực Tokyo trong biển lửa. Ở trận động đất Hanshin-Awaji, hầu hết các tòa nhà đều bị sập và ở trận động đất Tohoku kèm theo sau đó là sóng thần nên đã cuốn trôi mọi thứ mà nó đi qua.

Thiệt hại về kinh tế tính theo GDP lúc bấy giờ

Kanto: 37%

Hanshin-Awaji: 2%

Tohoku: 3%

Như vậy, ta có thể thấy được sức tàn phá của trận động đất Kanto là vô cùng khủng khiếp.

Hành động xấu xí của những người Nhật quá khích

Trong lúc mọi người vẫn đang hoản loạn, thì lại có những thông tin lan truyền khắp các thị trấn rằng:

“Người Hàn Quốc đã bỏ độc vào các giếng nước!”

“Người Hàn Quốc đang phóng hỏa!”

Những tin đồn này lan truyền đi rất nhanh dù không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh đó là sự thật, dẫn đến một cuộc thảm sát người Hàn Quốc hết sức đau lòng. Nhiều người đã trông thấy người Hàn Quốc bị người Nhật đánh đập dã man bằng gậy.

Ngay cả cảnh sát và quân đội dường như cũng đã tin vào những tin đồn này và đứng về phía người dân của mình, nên không một ai đứng ra để giúp đỡ những con người vô tội này.

Dù đã trải qua 100 năm, nhưng không có bất cứ hồ sơ nào liên quan đến cuộc thảm sát này được tìm thấy và nhiều người cho rằng chính quyền đã cố gắng che đậy nó.

Trong lúc mọi người đang phải chìm trong đau thương và mất mát bởi đại đại thảm họa động đất Kanto, lại có một bộ phận người Nhật quá khích đã lợi dụng cơ hội này để gây ra bi kịch cho những công dân Hàn Quốc. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải làm rõ những sự thật từ trong quá khứ, để có thể tránh lặp lại những sai lầm tương tự như vậy trong tương lai.

Abe Kengo
Xem thêm: