Ngỡ ngàng với sản phẩm “Made in Japan”
Bước tiến thần kỳ về chất lượng

Từ xa xưa, Nhật Bản luôn chú trọng đến chất lượng và sự tinh xảo trong việc sáng tạo sản phẩm.
Monozukuri chính là đặc trưng tinh thần sản xuất của người Nhật.

Và lần này tôi xin giới thiệu đến các bạn về câu chuyện về xác ướp nàng tiên cá.
Bài viết dưới đây sẽ có một số hình ảnh hơi đáng sợ. Các bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi xem nhé.

Xác ướp nàng tiên cá được cho là mang về từ quần đảo Fiji ở Nam Thái Bình Dương đã từng là câu chuyện gây xôn xao dư luận ở Mỹ.

Lượng người đổ xô đến xem xác ướp nàng tiên cá vượt ngoài sức tưởng tượng.
Theo thông tin từ chủ sở hữu, họ đã thu về một khoản tiền khổng lồ từ việc bán vé tham quan.

Như các bạn có thể tưởng tượng, phần thân trên của xác ướp trông giống người và phần thân dưới trông giống cá.
Có vẻ như mọi người khi đó khá bất ngờ khi nhìn thấy xác ướp nàng tiên cá có vẻ như khá đau đớn.

Truyền thuyết về nàng tiên cá đã tồn tại trong nhiều thế kỷ qua, và nhiều người tin rằng nàng tiên cá là một sinh vật có thật.
Sự xuất hiện của xác ướp này được cho là bằng chứng cho thấy nàng tiên cá có thật, và chính điều này đã thu hút sự chú ý của nhiều người
Nào, bây giờ hãy cùng xem hình ảnh thực tế về xác ướp nàng tiên cá.
Hãy chuẩn bị tinh thần vì có thể sẽ khiến bạn khiếp sợ đấy.

Và đây chính là xác ướp nàng tiên cá.


Mặc dù xác ướp nàng tiên cá đã được cất giữ cẩn thận, nhưng cuối cùng một cuộc điều tra khoa học về sinh vật bí ẩn này cũng đã được tiến hành.
Hãy thử nhìn vào hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (chụp CT)

Bạn nhận thấy điều gì từ kết quả hình chụp này?

Kết quả ban đầu cho thấy một điều khá bất ngờ.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra một thứ giống như dây kim loại ở phần tay của xác ướp.
Điều này cho thấy rằng xác ướp không phải là một sinh vật có thật.
Ồ, thật tiếc quá nhỉ!

Theo báo cáo, xác ướp dường như được làm từ đầu và thân của một con khỉ, và bàn tay là của loài lưỡng cư như cá sấu hay thằn lằn và có đuôi giống cá.
Và thêm một điều thú vị, người ta cho rằng xác ướp nàng tiên cá có thể là một tác phẩm nghệ thuật Nhật Bản “Made in Japan”.
Theo kết quả nghiên cứu, nó có lẽ được tạo ra vào khoảng năm 1800.

Thật đáng kinh ngạc khi biết rằng trong thời đại mà các Samurai còn đi lại trên đường phố, người ta đã tạo ra những thứ kỳ lạ như thế này.

Xác ướp nàng tiên cá “Made in Japan” này có một số được lưu giữ ở Nhật Bản, và một số đã được chuyển đến châu Âu.
Ngoài ra, ở Nhật Bản còn có truyền thuyết về một người đã ăn thịt người cá.
Người này tên là Yaobikuni, và cô ấy đã sống được 800 năm mà không già đi.
Về chi tiết câu chuyện thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe vào lần sau.

Thật sự thì tôi không dám thử qua như truyền thuyết bên trên, nhưng tôi rất mong muốn có có hội được gặp nàng tiên cá ngoài đời thật.

Đại dương vẫn còn rất nhiều bí ẩn mà có lẽ chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để khám phá.
Và nàng tiên cá, sinh vật kỳ bí của đại dương, có thể sẽ nổi dậy chống lại con người nếu con người tiếp tục tàn phá môi trường sống của chúng.

Abe Kengo
Xem thêm: