Lễ hội truyền thống kéo dài 1000 năm cuối cùng đã kết thúc

 


Một lễ hội truyền thống khác của Nhật Bản lại sắp biến mất.
Đó chính là Lễ hội “khỏa thân” Somin-sai ở thành phố Oshu, tỉnh Iwate có bề dày lịch sử 1.000 năm.

Lễ hội Somin-sai tại thành phố Oshu, tỉnh Iwate diễn ra vào dịp các quốc gia trên thế giới đang chào mừng Tết Nguyên Đán.

Lễ hội thu hút du khách bởi hình ảnh những người đàn ông dũng mãnh, chỉ mặc duy nhất một loại khố Fundoshi (như kiểu các Sumo thường mặc khi thi đấu) cùng nhau tranh giành một túi gai dầu. Người chiến thắng là người nắm được miệng túi gai dầu.

Mang ý nghĩa cầu mong sức khỏe, mùa màng bội thu, Somin-sai là một lễ hội thiêng liêng. Theo quan niệm, khu vực nơi người chiến thắng sinh sống sẽ có mùa màng bội thu trong năm nay.

Bên trong chiếc túi gai dầu không chỉ có bùa hộ mệnh mà còn có những thanh gỗ được sử dụng trong nghi lễ cầu nguyện tại chùa. Người ta tin rằng chỉ cần chạm tay vào thanh gỗ này cũng sẽ nhận được may mắn.

Vào mùa đông lạnh giá tại Oshu, nhiệt độ ban đêm có thể xuống dưới 0 độ C. Nhưng sức nóng của những người đàn ông “khỏa thân” tranh nhau chiếc túi khiến không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Đây thực sự là lễ hội của những người đàn ông đích thực.

Năm nay, Lễ hội Somin-sai đã được tổ chức trở lại sau 4 năm tạm dừng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Lễ hội năm nay được tổ chức theo hình thức mới, rút gọn thời gian so với các năm trước để giảm bớt gánh nặng chuẩn bị. Cụ thể, lễ hội diễn ra từ 6 giờ chiều đến 11 giờ tối, thay vì tổ chức xuyên đêm như trước đây.

Tuy nhiên, năm nay cũng là năm tổ chức cuối cùng của Lễ hội Somin-sai.

Mặc dù đây là một sự kiện truyền thống đã tồn tại hơn 1.000 năm nhưng thực tế là có rất ít người trẻ tiếp nối và kế thừa do tình trạng già hóa dân số đang ngày càng đáng lo ngại ở địa phương, khiến lễ hội không thể được duy trì.

Dân số thành phố Oshu tiếp tục giảm kể từ khi đạt đỉnh 130.000 người vào năm 1995 và hiện ở mức 86.000 người. Đây là khu vực có dân số giảm, số lượng người già ngày càng tăng và số lượng người trẻ giảm mạnh.

Người ta cho rằng, nếu xu hướng này tiếp tục thì có thể dân số Oshu sẽ giảm xuống còn 60.000 người vào năm 2060.

Nhật Bản giữ gìn nhiều truyền thống và lễ hội độc đáo tại các thành phố địa phương. Tuy nhiên, nhiều khu vực trong số này đã trải qua tình trạng suy giảm dân số đáng kể và có nguy cơ không thể truyền lại các nét đẹp truyền thống cho các thế hệ tương lai.

Nhiều lễ hội truyền thống Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ biến mất. Nếu bạn không tham gia vào những lễ hội này ngay bây giờ, có thể bạn sẽ không còn cơ hội vào năm sau.

Đừng chần chừ, hãy lên kế hoạch cho chuyến du lịch Nhật Bản của bạn ngay hôm nay! Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn khám phá văn hóa Nhật Bản một cách chân thực nhất.

Abe Kengo
Xem thêm: