Giếng địa ngục: Sự thật về hai cánh cổng âm phủ

Địa ngục, nơi trừng phạt những linh hồn sa ngã sau khi lìa xa cõi trần, luôn ẩn chứa trong tâm trí con người một nỗi sợ hãi huyền bí.

Bạn có biết có một cái giếng được cho là người ta đã sử dụng để đi lại giữa địa ngục mỗi ngày không?

Truyền thuyết về Ono no Takamura

Vào thời kỳ Heian, khi giới quý tộc thống trị Nhật Bản, Ono no Takamura, một vị quan triều đình, được cho là có một cuộc sống phi thường. Ban ngày, ông cống hiến cho triều đình và ban đêm, ông lại xuống địa ngục để làm việc.

Mặc dù không rõ công việc chính hay phụ của ông là gì, nhưng lý do Ono no Takamura xuống địa ngục bắt nguồn từ người mẹ đã khuất của ông.

Theo truyền thuyết, từ thời Heian đã tồn tại một cái giếng thông xuống địa ngục. Ono no Takamura, bằng khả năng phi thường của mình, đã sử dụng cái giếng này để xuống địa ngục.

Tại đây, ông phát hiện ra người mẹ của mình đang chịu khổ sở trong cõi ngạ quỷ (Quỷ đói), một trong sáu cõi luân hồi trong Phật giáo.

Mong muốn giải cứu mẹ khỏi địa ngục, Ono no Takamura đã quyết định thẳng thắn kiến nghị với Diêm Vương, vị quan cai quản địa ngục.

Sự can đảm và lòng hiếu thảo của Takamura đã lấy được lòng Diêm Vương. Nhận thấy tiềm năng và phẩm chất của Takamura, Diêm Vương đã đề nghị ông làm việc tại địa ngục.

Cái giếng dẫn lối xuống địa ngục

Truyền thuyết Ono no Takamura còn lưu truyền một chi tiết thú vị về hai cái giếng được sử dụng để đi lại giữa hai thế giới.

Để đi xuống địa ngục, Takamura sử dụng cái giếng bí ẩn không ai biết vị trí. Tuy nhiên, khi trở về, ông lại sử dụng một cái giếng khác được gọi là “Giếng Meido” (Giếng âm phủ).

Giếng này nằm trong chùa Rokudochinnoji ở quận Higashiyama, thành phố Kyoto. Chùa này tọa lạc trên núi Toribeyama, nơi được cho là ranh giới giữa cõi sống và cõi chết.

Cái tên này xuất phát từ phong tục vào thời kỳ đó, khi thi thể của người dân thường được bỏ mặc tại đây để chim chóc ăn thịt và phân hủy.

Hình ảnh những xác chết phơi bày dưới bầu trời, cùng tiếng kêu của lũ chim, tạo nên bức tranh u ám và rùng rợn.

Cái giếng ở Toribeyama không chỉ là một nơi chôn cất u ám, mà còn là cánh cổng dẫn xuống địa ngục theo truyền thuyết.

Có tin đồn rằng bất kỳ ai đi xuống cái giếng này sẽ không thể quay trở lại.

Đường về là một cái giếng khác

Giếng để trở về từ địa ngục được gọi là “Giếng Yomigaeri”.

Đây là cái giếng của sự sống lại. Cái tên này bắt nguồn từ niềm tin rằng những người chết có thể sống lại sau khi trở về từ Yomi – thế giới của người chết.

Vị trí chính xác của giếng Yomigaeri vẫn còn là bí ẩn. Tuy nhiên, vào năm 2011, một cái giếng được phát hiện có thể là giếng Yomigaeri trong truyền thuyết Ono no Takamura.

Tuy nhiên, do nghiên cứu lịch sử chưa theo kịp nên vẫn chưa thể xác định đây có phải là con đường trở về thực sự hay không. Có thể cần thêm thời gian để khẳng định điều này.

Việc lối ra đi và về khác nhau có thể khiến chúng ta liên tưởng đến khoa học viễn tưởng.

Có thể lối ra ở địa ngục khác với lối ra ở thế giới hiện tại. Vì vậy, nếu ai đó lỡ bước vào địa ngục, họ có thể sẽ không thể tìm thấy lối ra để quay trở lại.

Goshuin: Dấu ấn tâm linh và lời cầu nguyện

Khi bạn đến chùa và cầu nguyện, bạn có thể nhận được Goshuin – con dấu đền chùa – như một bằng chứng cho việc bạn đã đến chùa.

Goshuin của chùa Rokudochinnoji này rất đặc biệt vì có hình ảnh của Diêm Vương được vẽ trên đó. Nếu bạn đến Kyoto, hãy thử đến thăm chùa này nhé.

Chùa Rokudochinnoji

595 Komatsucho, Nishi Iru Kitagawa, Higashioji-dori, Matsubara-dori, Higashiyama-ku, Kyoto-shi

Abe Kengo
Xem thêm: