Bí ẩn đằng sau lễ hội Chiba Warai: Nơi mọi người được phép phàn nàn


Nói xấu sếp tại công ty này ư? Đó là điều hoàn toàn bị cấm kỵ, bởi thứ bậc luôn được tôn trọng như một quy tắc bất di bất dịch. Dẫu trong lòng có muôn vàn lời phàn nàn, nỗi e dè lại khiến ta đành chôn chặt bí mật.

Ngày xưa, địa vị xã hội còn rõ ràng hơn nhiều, nên nếu dám nói xấu lãnh chúa cai trị khu vực đó, bạn có thể bị giết.

Nhưng may mắn thay, ở tỉnh Chiba có một lễ hội mà bạn có thể thoải mái phàn nàn chỉ trong một ngày.

Vào đêm giao thừa, ngày 31 tháng 12, tại chùa Chiba (Chibadera) ở tỉnh Chiba ngày nay, người ta tổ chức một lễ hội gọi là “Chiba Warai”.

Tất cả những người tham dự lễ hội đều đeo mặt nạ để che giấu khuôn mặt.

Mục đích của lễ hội này là để mọi người thoải mái phàn nàn, thậm chí châm biếm những người có địa vị cao hơn mình, điều mà họ không thể làm trong cuộc sống thường ngày.

Bằng cách chọc ghẹo những điều khó chịu một cách hài hước, mọi người hy vọng sẽ xua tan những điều xui xẻo trong năm cũ và đón chào một năm mới tốt đẹp hơn. Bạn có nghĩ đây là một lễ hội tuyệt vời không?

Có ý kiến cho rằng, ngoài mục đích giải tỏa căng thẳng và đón chào năm mới tốt đẹp, lễ hội “Chiba Warai” còn có mục đích thúc đẩy những người có địa vị cao hơn thay đổi hành vi để tránh bị phàn nàn trong năm sau.

Có một số giai thoại thú vị tại lễ hội này.

Lãnh chúa Chibanosuke, vị lãnh chúa quyền lực nhất vùng Chiba vào thời điểm đó, đã đến chùa Chiba đeo mặt nạ. Tại đây, ông vô tình nghe thấy một cặp vợ chồng đang nói xấu mình với giọng lớn.

Lãnh chúa Chibanosuke vô cùng tức giận khi nghe thấy lời nói xấu. Ông liền đuổi theo cặp vợ chồng đó để bắt giữ. Tuy nhiên, khi họ tháo mặt nạ ra, ông ngỡ ngàng nhận ra đó chính là vợ, con gái và thuộc hạ của mình.

Quá thất vọng, lãnh chúa Chibanosuke chỉ nói một câu rồi quay trở về lâu đài.

“Tất cả hãy đeo mặt nạ vào đi!”

Chắc hẳn sau khi lãnh chúa Chibanosuke rời đi, bầu không khí tại lễ hội đã trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Lễ hội độc đáo này đã bị gián đoạn trong suốt 130 năm do ngôi chùa Chiba, nơi tổ chức lễ hội, bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn.

Tuy nhiên, hiện nay lễ hội đã quay trở lại, nhưng thay vì đeo mặt nạ và phàn nàn, mọi người sẽ tập trung vào việc “cười”.

Abe Kengo
Xem thêm: