Nghi thức Seppuku chấn động: Người Pháp vô tình ngăn chặn!


Thời Edo là thời kỳ samurai cai trị Nhật Bản.

Vào thời điểm này, Nhật Bản áp dụng chính sách bế quan tỏa cảng. Ngoại trừ một vài cảng giao thương hạn chế ở Nagasaki, Nhật Bản gần như hoàn toàn cô lập khỏi thế giới bên ngoài.

Vào năm 1853, tàu chiến Mỹ do Phó Đô đốc Matthew Perry chỉ huy đến cảng Uraga, buộc Nhật Bản phải mở cửa giao thương với nước ngoài. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Nhật Bản. Kể từ đó, ngày càng nhiều tàu nước ngoài đến Nhật Bản.

Sự kiện bi thảm liên quan đến nghi thức Seppuku đã xảy ra trong bối cảnh này. Hãy cùng tìm hiểu về sự kiện này để cảm nhận được sự tàn khốc của các samurai Nhật Bản.

Thời đại nhiều người nước ngoài “Đến Nhật Bản và làm gì cũng được”

Người Nhật thời bấy giờ vốn nhỏ bé, nên họ ngỡ ngàng trước những người nước ngoài chưa từng thấy. Tuy nhiên, dường như những người nước ngoài này lại có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.

Sự căm phẫn của các samurai trước hành động ngang ngược của người nước ngoài đã dẫn đến nhiều vụ xung đột lớn nhỏ.

Trong số đó, bài viết này sẽ giới thiệu về sự kiện Sakai diễn ra tại tỉnh Osaka ngày nay.

Sự kiện Sakai

Năm 1868, một tàu chiến của Pháp cập cảng Sakai thuộc tỉnh Osaka ngày nay.

Khi đang neo đậu, 30 thủy binh Pháp đã lên bờ và đi dạo quanh thị trấn gây náo loạn. Những samurai đóng vai trò như cảnh sát vào thời điểm đó đã cố gắng thuyết phục họ quay trở lại tàu, nhưng có vẻ như những thủy binh Pháp coi thường người Nhật và hoàn toàn không nghe theo lời khuyên của Samurai.

Khi samurai cố gắng bắt giữ, người Pháp đã chống trả và nổ súng vào nhau.

Trong khi tháo chạy và chống cự, người Pháp đã bị samurai bắn vào thuyền và 11 người thiệt mạng.

Mặc dù có thể tranh luận rằng việc bắn người Pháp khi họ đang bỏ chạy là không cần thiết, nhưng theo quan điểm hiện đại, việc người Pháp không tuân theo chỉ thị của cảnh sát địa phương là một vấn đề nghiêm trọng.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Nhật Bản vẫn chưa đủ sức mạnh để chống lại Pháp.

Do đó, họ đã phải chịu trách nhiệm trước sự phản đối từ phía Pháp.

Tuyên án tử hình

Trong số các samurai tham gia vụ việc, 29 người thừa nhận đã nổ súng. 20 người trong số họ đã bị kết án tử hình. Bốn chỉ huy cũng bị kết án tử hình.

Chính quyền lúc bấy giờ buộc phải chọn ra 16 người trong số 25 samurai tham gia vụ việc. Tuy nhiên, vì tất cả họ đều có hành vi tương tự nhau nên không thể lựa chọn theo tiêu chí nào khác, nên cuối cùng họ đã quyết định chọn bằng cách rút thăm.

Mặc dù đó là cách duy nhất, nhưng đây quả là một phương pháp quyết định sống chết khá táo bạo.

Hiện trường Seppuku khủng khiếp nhất

Theo quy định vào thời điểm đó, samurai không bị xử tử mà phải thực hiện Seppuku (mổ bụng tự sát). Tất nhiên, trong trường hợp này cũng vậy, họ sẽ lần lượt Seppuku theo từng người.

Tuy nhiên, khác với Seppuku thông thường, đây là Seppuku mang theo sự phẫn nộ và căm thù, vì vậy hiện trường đã trở nên vô cùng hỗn loạn.

Các Samurai tự mổ bụng, để ruột chảy ra ngoài, vung vẩy trước mặt lính Pháp đến xem như một lời đe dọa. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng này ngay trước mắt cũng đều sợ hãi.

Cuối cùng, sau khi 11 người thực hiện Seppuku theo cách tương tự, phía Pháp không thể tiếp tục nhìn nữa và buộc phải can thiệp, yêu cầu dừng lại. Nhờ vậy, 9 người còn lại được tha mạng.

Tin tức về vụ việc này nhanh chóng lan rộng khắp nơi, và nhiều người dân đã đến viếng mộ của những samurai đã thực hiện Seppuku.

Chắc hẳn những người Pháp đã chứng kiến cảnh Seppuku sẽ nghĩ rằng người Nhật Bản là những kẻ điên rồ và không muốn dính líu gì đến một quốc gia như vậy.

Trong tiếng Nhật có những quán dụng ngữ như:

腹を割って話す(Hara wo wattehanasu): Nói chuyện thật lòng (mổ bụng ra nói chuyện)

腹の中を見せる (Hara no naka o miseru): Bộc lộ nội tâm (cho người khác thấy những gì bên trong bụng mình)

腹に溜める (Hara ni tameru): Giữ mọi thứ trong lòng (ôm trong bụng)

Qua ba quán dụng ngữ này, ta có thể thấy, bụng chứa đựng những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta, và Seppuku (mổ bụng tự sát) mang ý nghĩa phơi bày tất cả những điều đó.

Chính những anh hùng thực hiện hành động này đã khiến người Pháp khiếp sợ và đã bảo vệ đất nước Nhật Bản.

Người Nhật Bản sẽ thật đáng sợ khi bị chọc giận.

Đừng nghĩ rằng họ luôn mỉm cười và bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Bạn có thể gặp rắc rối lớn đấy!

Chúng ta nên đối thoại với nhau một cách chân thành.

Abe Kengo
Xem thêm: