Cảnh sát Nhật Bản: Bất ngờ là những nghệ sĩ tài năng!

Mỗi khi cảnh sát bắt được tên trộm, những món đồ mà tên trộm đã lấy cắp thường được trưng bày trên truyền hình để mọi người thấy được quy mô vụ trộm.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là cách mà cảnh sát Nhật Bản sắp xếp những món đồ này lại rất nghệ thuật. Bạn sẽ phải bất ngờ trước tài năng của họ đấy!

Hãy cùng xem qua những tác phẩm nghệ thuật nào!

Quả bóng

Ai cũng biết những quả bóng mới được để trong hộp, nhưng mà lấy những quả bóng cũ đã qua sử dụng ra để xếp thành hình kim tự tháp thì thật là bất ngờ!

Trông giống như một cuộc triển lãm ở cửa hàng bách hóa.

Màu sắc của quả bóng cũ này gợi nhớ đến một kim tự tháp thực sự.

Không ngờ đây lại là một tác phẩm nghệ thuật của cảnh sát Tochigi.

Đồ lót

Các tác phẩm được sắp xếp theo bảng màu, tinh tế đến từng sắc thái chuyển màu.

Sự cân đối hoàn hảo giữa chiều dọc và chiều ngang tạo nên một tổng thể mỹ thuật. Đây là một tác phẩm của Cảnh sát tỉnh Chiba.

Giày

Có lẽ tác phẩm này được lấy cảm hứng từ nghệ thuật khảm (mosaic).

Sự kết hợp màu sắc bất quy tắc lại tạo nên một vẻ đẹp độc đáo.

Đây là tác phẩm của cảnh sát tỉnh Iwate.

Cây sáo

Số lượng lớn cây sáo bị đánh cắp tại trường học được sắp xếp một cách khoa học theo từng loại.

Tác phẩm này là sáng kiến của cảnh sát tỉnh Tochigi.

Yên xe đạp

Có phải tên tội phạm này đã bị kích thích khi tưởng tượng về một người phụ nữ ngồi lên đó?

Tác phẩm sắp xếp theo màu sắc này là của cảnh sát tỉnh Osaka.

Và điều đáng kinh ngạc ở đây là…

Bức tranh của Sở cảnh sát Tokyo với những tông màu chuyển tiếp mượt mà đã vượt qua khỏi khuôn khổ thông thường, trở thành một tác phẩm nghệ thuật thực thụ.

Tạo hình Chanel bằng Chanel?

Cảnh sát tỉnh Aichi đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật bằng chính những gì họ đã tịch thu: hàng giả Chanel.

Thật thú vị khi họ lại sử dụng chính thương hiệu mà họ đã đấu tranh chống lại để tạo ra tác phẩm của mình, phải không?

Ảnh thần tượng

Những bức ảnh này là của các idol nam Nhật Bản, đã bị thu giữ vì vi phạm bản quyền khi được bán trái phép.

Chúng được trưng bày một cách gọn gàng và chuyên nghiệp, giống như một gian hàng tại các sự kiện. Đây là tác phẩm của Sở cảnh sát Tokyo.

Bộ bài mạnh nhất

Đây là đồ vật bị tịch thu từ một sòng bạc mạt chược. Đối với những ai chưa biết đến trò chơi mạt chược, bộ bài ở phía trước màn hình chỉ còn thiếu một lá để hoàn thành bộ “Quốc sĩ vô song” (国士無双-Kokushi musou) một bộ bài cực mạnh và là ước mơ của mọi người chơi mạt chược.

Bất kỳ quân bài nào cũng có thể hoàn thành bộ bài này, quả là một tình huống tuyệt vời. Cảnh sát tỉnh Aichi thật có mắt nhìn.

Lốp xe

Những chiếc lốp xe ô tô hạng sang này đã bị tịch thu từ một tên trộm.

Cách sắp xếp chúng như thế này, có phải là do người bán hàng làm không?

Không! Đây là “tác phẩm nghệ thuật” của Cảnh sát tỉnh Tochigi.

Cảnh sát Nhật Bản nổi tiếng thế giới với sự làm việc nghiêm túc, nhưng khi nghĩ đến việc họ sắp xếp những đồ vật thu giữ một cách vui vẻ như vậy, bạn có thấy họ khá là đáng yêu không?

Abe Kengo
Xem thêm: