Trường đại học ảo: Siêu phẩm troll của cư dân mạng!

Thế giới mạng đầy rẫy những trò lừa đảo và tin đồn thất thiệt, khiến không ít người phải ôm hận.

Tuy nhiên, một câu chuyện hài hước vừa xuất hiện đã khiến cộng đồng mạng Nhật Bản “bùng nổ”.

Hãy cùng xem người dùng mạng Nhật Bản đã tạo ra những điều thú vị gì nhé.

Trường đại học ra đời từ bản tin internet

Trên các diễn đàn mạng, nơi mà ai cũng có thể ẩn danh, một anh chàng đã nghĩ ra trò siêu quậy.

Anh ấy rủ mọi người cùng nhau tạo ra một trường đại học “ảo” cho vui.

Mọi người cùng nhau góp ý, kết hợp những ý tưởng hài hước và nghiêm túc để tạo nên một trường đại học nghe có vẻ rất thật, nhưng kỳ thực lại tràn đầy những điều “không tưởng”.

Đầu tiên là tên trường đại học.

Với mong muốn tạo ra một cái tên vừa mang tính quốc tế, vừa gợi liên tưởng đến văn hóa Nhật Bản, họ đã chọn tên “Đại học Quốc tế Shinano”.

Tất cả các thông tin liên quan đến trường, từ khoa, địa điểm đến nhân viên, đều được xây dựng hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng.

Bọn họ còn làm hẳn một cái web cho trường đại học “ảo” này nữa đấy!

Cái web trông rất pro, nhưng mà khi đọc kỹ thì mới thấy toàn những thứ quái lạ. Cái tên giáo viên đầu tiên mà mình thấy là “吉村 コサックダンス” (Yoshimura Kosakku Dansu – Yoshimura nhảy Hopak)

À, còn nữa, có một thầy giáo tên là Raigocho chuyên nghiên cứu về mấy con tôm càng.

Thầy ấy phát hiện ra một điều khá là thú vị: khi ba con tôm càng cái ở chung với nhau thì chúng hay bắt nạt nhau lắm.

Còn thầy giáo dạy mỹ thuật thì lại thích chụp lén.

Thầy ấy còn viết trong tin nhắn gửi cho sinh viên là rất mong được cùng các bạn chụp lén nữa đấy!

Sự thật ẩn giấu trong lời nói của Hiệu trưởng

Có một trang ghi lại lời của vị hiệu trưởng đầu tiên, nhưng lại có dòng chữ bằng tiếng Pháp như sau “Les choses sur cette page sont fictives”.

Nghĩa là “Những nội dung trên trang này đều là hư cấu”.

Thật là một trò đùa hài hước!

Khi đào sâu vào lịch sử của trường, người ta phát hiện ra rằng đã có tới hai vị hiệu trưởng từng bị bắt vì tội quấy rối.

Vượt ra khỏi phạm vi trường đại học và xuất hiện trên bản tin truyền hình

Trên Twitter của một chủ quán ăn có đăng tải như sau “50 giảng viên của Đại học Quốc tế Shinano hủy đặt chỗ vào ngày hẹn! Thật là thiệt hại lớn!”

Nhiều người Nhật đã vô cùng phẫn nộ và sự việc trở thành chủ đề nóng trên mạng.

Chuyện này còn được đưa lên các chương trình tin tức trên truyền hình, nhưng thực ra, quán ăn này không hề tồn tại và đây chỉ là trò đùa của những người đã tạo ra trang web của trường đại học.

Tên của nhà hàng là Namazu-tei (Nhà hàng Ốc sên), nhưng làm gì có nhà hàng nào lại đặt tên kỳ quái như vậy chứ?

Không phải tất cả thông tin trên internet hay tin tức truyền hình đều đúng sự thật.

Có lẽ người đó muốn mọi người tự mình kiểm chứng thông tin thay vì tin vào những gì nghe được.

Hoặc cũng có thể đó chỉ là một trò đùa. Dù là gì đi nữa, tôi nghĩ đây là một thử nghiệm thú vị để đặt câu hỏi về độ tin cậy của thông tin.

Trang web của trường đại học này vẫn còn hoạt động đến bây giờ nên nếu ai biết tiếng Nhật có thể vào xem thử.

https://kokushin-u.jp

Những người cập nhật thông tin một cách nghiêm túc, dù nó chẳng mang lại lợi ích gì về mặt tài chính và có phần hài hước, thật sự rất đáng nể.

Không chỉ riêng tôi mà chắc tất cả mọi người đều nghĩ rằng họ nên dành thời gian đó để làm việc nghiêm túc hơn.

Abe Kengo
Xem thêm: