Vụ việc nữ streamer tử vong do bị đâm. Ai mới là người có lỗi?

V vic n streamer t vong do b đâm.

Ai mi là người có li?

 

 

Vào ngày 13 tháng 03, tại Tokyo, một cô gái tên Mogami Ai đã tử vong do bị đâm bằng dao khi đang phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Vì xảy ra trong lúc đang phát trực tiếp nên toàn bộ vụ việc đều được công khai.

Đầu óc tôi trở nên hỗn độn khi suy nghĩ về lý do cô gái bị đâm và tự hỏi liệu ai mới là người sai trong câu chuyện này.

Không biết là Quý vị sẽ có suy nghĩ như thế nào ạ?

 

Khoản tiền cho vay không được trả lại

Mogami Ai, cô gái đã tử vong là một người mẹ đơn thân sinh con ở tuổi 18.

Cô kiếm tiền từ công việc phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội.

Takano, nghi phạm giết Mogami Ai là người có tình cảm với cô.

Mogami Ai gợi ý vay tiền từ Takano, với số tiền lần lượt hàng chục nghìn yên cho mỗi lần. Tổng số tiền lên đến 2,54 triệu yên.

Chỉ cần Mogami Ai gặp khó khăn, Sato sẽ sẵn sàng giúp đỡ cô, kể cả khi bản thân ông ta cũng đang trong hoàn cảnh chật vật.

 

Nghi phạm Takano hoàn toàn không có cuộc sống hạnh phúc và dường như còn đang gặp khá nhiều khó khăn, dù vậy ông vẫn không ngừng chi tiền với mong muốn giúp đỡ Mogami Ai.

Dường như ông thậm chí còn vay mượn, lâm vào cảnh nợ nần để đưa tiền cho Mogami Ai.

 

Thế nhưng số tiền Mogami Ai trả lại cho ông chỉ vỏn vẹn con số 30.000 yên.

 

 

Mogami Ai bắt đầu cuộc sống xa hoa

Cô mang con mình đi gửi và bắt đầu cuộc sống mới cùng bạn trai mới.

Khoe mẽ cuộc sống trong căn hộ chung cư cao cấp, những chuyến du lịch nước ngoài, dùng bữa sang chảnh cùng bạn trai thông qua những lần phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Trong khi không có khoản hoàn trả nào dành cho nghi phạm Takano.

 

 

Quý vị hãy thử tưởng tượng xem, Takano sẽ suy nghĩ ra sao khi xem những buổi phát trực tiếp này!

“Bấy lâu nay mình đã bị lừa”, hay là “Không thể tha thứ được” là hàng loạt suy nghĩ dậy lên trong đầu ông ta, tôi chắc rằng như vậy.

 

Sự việc này xảy ra đã gây ra những luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

 

Giết người tất nhiên là sai, nhưng người kia lại đang làm những việc khiến người khác muốn giết mình.

Đây không phải một lý do để bào chữa cho hành động giết người, nhưng nó là lý do quá rõ rệt để thấy được rằng vì sao cô gái này bị giết.

 

Tất nhiên, giết người là chuyện hoàn toàn sai trái. Tuy nhiên, tôi cho rằng hành vi lừa dối người khác để lấy tiền của họ, không trả lại ngay cả khi được yêu cầu, sống xa hoa cho bản thân, hơn nữa còn khoe khoang trên mạng xã hội cũng là bất thường.

 

Làm như vậy chẳng khác gì đang giễu cợt Takano, cho rằng anh ta không dám giết mình.

Tôi nghĩ cô ta đã xem nhẹ sự đáng sợ của những con người bị dồn vào bước đường cùng.

 

Trong vụ việc này, thật khó để phân định đúng sai đúng không thưa Quý vị? Quý vị có suy nghĩ như thế nào ạ?

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: