Nhật Bản: thêm vụ án cảnh tỉnh về sự an toàn khi cho bé gái chơi một mình

Các bạn hẳn chưa quên bài viết gần đây của Japo về những  hiểm hoạ ẩn tàng phía sau việc dạy con trẻ tự lập từ nhỏ Ở Nhật, tham khảo tại doi-song. Không ít trăn trở của các bậc phụ huynh khi lựa chọn phương pháp tối ưu nào cho việc vừa có thể dạy cho trẻ tự lập từ bé nhưng cũng đảm bảo an toàn cho các em.

Ngày 17 tháng năm vừa qua, trong công viên của thành phố Kasuga, tỉnh Fukuoka, một bé gái 11 tuổi đang chơi nhảy dây sau giờ học. Như những trẻ em khác, cô bé đeo thẻ tên và trang bị một chiếc còi thổi trong trường hợp nguy hiểm.

Thì bỗng một người đàn ông tiến lại gần và yêu cầu cô bé thổi còi, nhưng em từ chối, bất ngờ, người đàn ông giật lấy cái còi đeo ở cổ bé và bỏ chạy.

May  mắn là bé không bị thương tích gì, vụ việc nhanh chóng được báo cho cảnh sát. Theo mô tả của bé gái và thông tin thu thập được từ cảnh sát thì gần đây, trong khu vực trên cũng xảy ra một số sự việc tương tự, và cũng được miêu tả như người đàn ông đó.

Theo manh mối đó, cảnh sát đã bắt được nghi can vào ngày 18 tháng 5. Khám xét nhà riêng của thanh niên 31 tuổi này, còn phát hiện thêm 12 chiếc còi khác. Cảnh sát đang điều tra, nguồn gốc của 12 chiếc còi trên.

Những chiếc còi này được truyền thông đưa tin như “một vụ trộm cắp bất thường”. Sau khi được xét hỏi, nghi phạm đã khai rằng,

Hắn thích nhìn những em bé học tiểu học và thích nghe tiếng còi từ các em”.

Nhiều bình luận của cộng đồng mạng đánh giá thanh niên này ở các hiện trạng khác nhau, tuy nhiên phần lớn họ cho rằng, hắn là một Otaku Anime.

Không bình thường”

“Đây thực sự là vụ trộm cắp không bình thường, tôi đã nghĩ như vậy rồi”

“Đây là một ‘tác phẩm’ của Anime Otaku”

“100% là Otaku Anime” , “có vẻ như anh ấy rất thích Anime”, “Tôi chưa bao giờ chắc chắn điều gì hơn ngoài việc khẳng định  anh chàng này là một Otaku Anime”

Một bình luận cũng chỉ ra một trang web truyện tranh Made in Abyss trong đó có một nhóm 12 thành viên thám hiểm hang động, cũng dùng màu sắc của còi để phân biệt cấp bậc.

Màu trắng là cao nhất

Trở lại với sự việc trên, hy vọng rằng, nghi can chỉ là một fan cuồng của Anime, và hoàn toàn nghĩ rằng, tiếng còi của các em nhỏ tiểu học làm hắn vui.

Bởi các vụ việc liên quan đến nam giới trưởng thành và các em bé gái chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt” ở Nhật sau vụ án giết cô bé  tuổi ở Niigata gần đây.

Dẫu tình tiết vụ án trên chỉ dừng lại ở “trộm cắp bất thường” hay mục đích nào khác thì cũng thêm một lần nữa, cảnh tỉnh các bậc phụ huynh khi để con trẻ chơi một mình.

Nhật Bản thật có nhiều sự lạ, bạn nhỉ?

Tham khảo: middle

TT

Cảnh sát Nhật Bản truy lùng người đàn ông trả tiền cho trai trẻ để hắt xì

Chiến dịch nói không với cắm thùng, mặc vestkhi đi làm: Cuộc đại cách mạng trong văn hóa làm việc của người Nhật Bản

Truyền thông Trung Quốc sáng tỏ câu chuyện 10 năm trước: Cứu trợ tại Tứ Xuyên, lực lượng phòng vệ Nhật Bản chịu đựng sự lăng mạ

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: