Đến giáo viên cũng bất ngờ với cách bà mẹ Nhật phản ứng khi con gái bị bạn trêu chọc ở trường

Quãng thời gian đi học, có thể một số người sẽ vấp phải sự trêu chọc từ bạn bè. Đơn giản với một số khác biệt như, bạn đeo kính, bạn trông mập hơn bạn bè một chút, hoặc vô số những lý do khác, miễn là nó nổi bật hoặc khác biệt đi, ắt đã trở thành đề tài cho người khác lên tiếng.

Đối với Melodee Morita, một cô gái người Mỹ gốc Nhật lớn lên ở Los Angeles. Chính vì nền tảng văn hoá đó, đã mang đến cho cô một số phiền phức từ bạn học.

Melodee – hiện đang sống ở New York , cô vừa là phóng viên, biên tập viên chương trình song ngữ, MC, thông dịch viên và vũ công ballet chuyên nghiệp. Ngoài ra, cô còn là một Youtuber chuyên tư vấn về tâm lý, sức khoẻ và thời trang. Và mới đây, cô đã chia sẻ một câu chuyện cá nhân về rắc rối cô gặp phải thời mẫu giáo.

Đoạn chia sẻ dài gần với phần đầu được nói bằng tiếng Nhật, phần sau bằng tiếng Anh.

Cô giới thiệu sơ về lý lịch của mình, rằng sinh ra và lớn lên ở Mỹ, chưa bao giờ sống ở Nhật. Tuy nhiên, bố mẹ rất tích cực bồi dưỡng văn hoá Nhật cho cô và anh trai, ngoài việc học ngôn ngữ thì mỗi ngày, mẹ Melodee đều chuẩn bị hộp cơm Bento theo kiểu truyền thống để con mang đến trường.

Thông thường, bữa trưa của trẻ em Mỹ chỉ là bơ đậu và bánh mì kẹp. Melodee Morita không hào hứng với điều đó, cô thực sự yêu thích những hộp Bento của mẹ. Cho đến một ngày, khi mẹ cô chuẩn bị bữa trưa với Norimaki.

Norimaki là một loại Sushi cuộn với lớp bên ngoài là rong biển.

Trong khi Sushi thực sự rất phổ biến trên thế giới, nhưng không hẳn ở đâu cũng nổi tiếng. Bạn cùng lớp với Melodee chưa nhìn thấy Norimaki, nên khi cô sắp ăn thì đã nhận xét “thật đáng sợ, bạn đang ăn giấy than đen”.

Melodee không chỉ bị tổn thương về lời nhận xét mà còn cảm thấy xấu hổ về món Nhật mà cô rất thích. Cô đã khóc rất nhiều và nói với mẹ rằng sẽ không bao giờ mang Bento của Nhật đến trường nữa.

Thay vì tranh luận hoặc đồng tình với ý kiến của con, mẹ Melodee quyết định sẽ làm Norimaki cho cả lớp cùng thưởng thức. Cô giáo của Melodee lúc ấy cũng đồng tình và khuyến khích học sinh nên tìm hiểu văn hoá nước ngoài. Một số bạn đã thử món cơm cuộn rong biển, Melodee rất vui vì ai cũng nhận xét ngon.

Như vậy, không cần phải giải thích rờm rà, mẹ của Melodee đã mang nét văn hoá ẩm thực Nhật Bản đến với lớp học của cô, và khơi gợi ở các em sự khám phá những văn hoá khác của xứ Anh Đào. Sau lần đó, Melodee nói rằng cô không bị trêu chọc nữa, đó cũng là một bài học trở thành kinh nghiệm sống của cô.

Những chia sẻ của Melodee cũng đã mang đến cho chúng ta nhiều nhìn nhận. Thực tế thì đối với những sự cố xảy ra khi khác biệt văn hoá, thay vì cảm thấy tự ti, xấu hổ hay căm ghét. Bạn hãy bằng cách nào đó, dạy cho người khác văn hoá của mình. Biết đâu sẽ có điều kỳ diệu xảy ra.

Tham khảo:japanese

TT

Tre ở Arashiyama đang kêu cứu, ý thức con người hay sự khác biệt văn hoá của các quốc gia

Chiến dịch nói không với cắm thùng, mặc vest khi đi làm: Cuộc đại cách mạng trong văn hóa làm việc của người Nhật Bản

Ngoài mức cước đắt đỏ bậc nhất thế giới, văn hóa taxi tại Nhật Bản còn là ẩn số với rất nhiều người

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: