[Cảnh báo] Quấy rối phụ nữ bằng chiêu thức mới của những kẻ biến thái ở Nhật

Tưởng ở một đất nước an toàn, phát triển như Nhật Bản sẽ chẳng có nhiều các vụ án quấy rối phụ nữ xảy ra. Thế nhưng, nhiều người đã ngã ngửa khi đọc các tin tức kiểu như Chikan, hoặc lạm dụng trẻ nhỏ,…Và mới đây nhất, có lẽ là tin tức dưới  – người đàn ông giả mù để tiếp cận một cô gái trẻ nơi công cộng.

Cuối tháng 2 vừa qua, một phụ nữ 26 tuổi đang làm việc trong khu mỹ phẩm của một cửa hàng bách hoá ở quận Chuo thuộc Tokyo. Lúc đó tầm hai giờ chiều, một người đàn ông trẻ tuổi tiếp cận. Hai mắt anh ta lim nhim với những bước đi dò dẫm. “Tôi không thể nhìn thấy đường“, người đàn ông nói với cô gái, đồng thời yêu cầu cô giúp đỡ tìm nhà vệ sinh.

Mặc dù hướng dẫn khách đi vệ sinh không phải là việc bắt buộc có trong danh sách trách nhiệm của một nhân viên bán hàng trang điểm. Tuy nhiên, đây là Nhật Bản, nơi dịch vụ đối với khách hàng bao giờ cũng là tiên quyết, nên cô gái đồng ý, dẫn anh ta đến phòng vệ sinh nam.

Tuy nhiên, khi gần đến nơi, người đàn ông giả vờ ngã xuống đất. Khi cô gái cúi xuống để giúp đỡ, hắn ta đã dùng tay chạm vào ngực cô, sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Ảnh minh hoạ

Khi xem lại Camera an ninh của cửa hàng, cảnh sát nhìn thấy cách người đàn ông tìm cửa để chạy trốn rất nhanh nhẹn, dễ dàng. Chẳng có dấu hiệu nào của một người khiếm thị cả. Thế nên, cảnh sát nghi ngờ anh ta chỉ giả vờ bị mù để thực hiện hành vi không đúng đắn với cô gái.

Dựa trên những hình ảnh mà Video ghi lại, cảnh sát vào cuộc truy lùng. Ngày 9 tháng 7 vừa qua, cảnh sát ở Kanagawa (quận ở phía nam Tokyo) đã bắt được Yosuke Mizokami, một cư dân của thành phố Hadano.

Mizokami – 33 tuổi, không có vấn đề gì về thị lực đáng kể, được xác nhận là người đàn ông đứng sau vụ sàm sỡ phụ nữ ngày 28 tháng 2.

Hiện cảnh sát đang điều tra xem, liệu Yosuke Mizokami có phải là “tác giả” của các trường hợp tương tự đang xảy ra rất nhiều Tokyo và Kanagawa.

vietgiaitri (Minh hoạ) 

Thậm chí, cũng theo Camera ghi lại ngày 28 tháng 2, có thể nhìn thấy Mizokami đi bộ một cách nhanh nhẹn về phía cửa hàng mà chẳng có dấu hiệu nào về vấn đề khiếm thị cả. Ngoài ra, hắn còn kiểm tra, xác nhận “con mồi” trước rồi mới tiếp cận.

Đây có thể là một hành vi biến thái của người suy nghĩ “nghèo nàn”. Không ít người cho rằng, anh ta có thể không bị ảnh hưởng gì về mắt, nhưng chắc chắn não bộ không bình thường.

Bạn hãy cảnh giác với những kiểu người này nhé, cẩn thận thì không thừa chút nào!

Tham khảo: headlines

TZ

Giá của sự nóng giận: người đàn ông mua lon nước bình thường nhưng phải trả một khoản tiền khổng lồ

Bị vu khống là biến thái trên tàu điện và đây là cách xử lý vô cùng gắt của người đàn ông

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: