Thật như đùa: bằng chứng cho việc “muốn làm cướp ở Nhật thật khó”

Khi bạn còn trẻ, bạn thường dễ dàng mắc phải những sai lầm. Nếu không có những người tốt giúp đỡ, đôi khi sai lầm đó có thể huỷ hoại cả tương lai của bạn. Thế nên, câu chuyện của một tên cướp với một người phụ nữ 54 tuổi dưới đây có lẽ là một kết thúc ngọt ngào nhất.

Đó hẳn là một vụ cướp có vũ trang. Tuy nhiên, tên cướp có vẻ ốm yếu về thể chất so với độ tuổi của hắn.

Câu chuyện trên xảy ra vào tháng 8 năm ngoái, khoảng 3 giờ 50 phút chiều 29. Một người đàn ông bước vào của hàng tiện lợi 7-Eleven ở Ichihara, tỉnh Chiba. Thanh niên được miêu tả tầm 20 tuổi, cao 1 mét 65 và trông dáng vẻ khá mảnh mai, yểu điệu. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quần cũng màu đen nốt.

Vào thời điểm đó, có hai nhân viên làm việc trong cửa hàng, một nam tầm 20 tuổi và một nữ khoảng 54 tuổi. Thanh niên mặc đồ đen nhanh chóng tiếp cận người phụ nữ già, hắn rút ra một con dao có lưỡi dài 20cm, dí vào bà và nói lớn “bỏ tiền vào đây”, một chiếc túi rỗng đưa ra kết hợp khẩu lệnh khá rõ ràng đảm bảo cho bà đủ nghe để không làm mất thời gian của tên cướp.

Người phụ nữ đứng đó, nhìn vào thanh niên kém mình hơn 30 tuổi, một chút cảm xúc thay đổi, không phải là vẻ sợ sệt khi bị tấn công bất ngờ và có hung khí. Mà là cái gì đó khó diễn đạt, bà cảm thấy thanh niên còn trẻ và nhỏ bé như con trai mình vậy.

Thế nên, hành động và lời nói kia chỉ làm cho bà thêm thương tên cướp. Nó gợi nhắc cho người phụ nữ một tình cảm thiêng liêng của một người mẹ, có cậu con trai bé bỏng, giờ đang đứng đây, đưa dao và hăm doạ người khác – thật tội nghiệp cho đứa trẻ.

Cuối cùng, thay vì bỏ tiền vào chiếc túi kia, bà đã nắm lấy tay thanh niên. Sau đó, để tránh phiền phức với đồng nghiệp nam, bà đã kéo tên cướp ra khỏi cửa hàng. Thanh niên mặc đồ đen bỏ chạy, chẳng có mất mát hay ai bị thương vào hôm đó.

Những người theo dõi câu chuyện đều khen ngợi người phụ nữ:

Quản lý cửa hàng nên trả thêm tiền cho bà ấy, vì ngoài công việc chính, bà còn kiêm thêm việc giữ an ninh”

“Nên viết một câu chuyện về bà ấy”

“Tên cướp yếu đuối”

“Hay cô ấy là mẹ của thanh niên đó?”

Cảnh sát tỉnh Chiba đã tiến hành điều tra về tên cướp. Thế nhưng chẳng ai tò mò nhiều về tin tức ấy ngoài việc muốn biết thêm về gia cảnh của người phụ nữ kia. Nhiều người ước đoán rằng, những đứa con của người phụ nữ trung niên ấy, hẳn được nuôi dạy rất tốt và được nhiều người yêu quý.

Bạn cũng nghĩ vậy, đúng không? bởi mọi thứ được khởi tạo từ yêu thương và tình người thì bao giờ cũng ấm áp và bao dung.

Tham khảo: sankei

TZ

Người phụ nữ trộm 1,9 triệu Yên nhẹ nhàng từ cửa hàng tiện lợi giữa ban ngày bằng thủ đoạn táo bạo này

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: