Xót xa cho số phận bị bỏ rơi của chú cá Honey tại bể nước ma Nhật Bản

Một trong những nỗi đau khó mà phai nhoà thậm chí sẽ để lại vết thương tâm lý cho bất cứ ai khi họ bị bỏ rơi. Bất cứ ai nhìn vào một con người cô đơn ở một nơi hoang tàn đều không thể kìm nổi thương cảm và động vật cũng như vậy.

Một chú cá heo mũi chai, gần 50 chú chim cánh cụt và hàng trăm động vật biển khác đã bị bỏ rơi tại một bể cá đổ nát ở Nhật Bản trong nhiều tháng vì công ty đóng cửa do thiếu hụt lượng khách tham quan.

Các nhà hoạt động nhân quyền đã ghi lại được Video cho thấy một chú cá heo cái có tên rất ngot ngào đó là Honey, đang trôi nổi trong một hồ bơi nhỏ tại Công viên hải dương Inubosaki Marine Park ở Choshi, tỉnh Chiba.

Cá heo 18 tuổi và 46 chú chim cánh cụt Humboldt cùng với rất nhiều loài cá biển như cá hề, cá đuôi gai vàng, cá mặt trăng,… và bò sát đã được để lại trong bể cá từ cuối tháng 8, The Mainichi đã đưa tin.

Ảnh:secure.petaasia.com

Mặc dù các loài động vật vẫn được cho ăn thường xuyên bởi một nhân viên được trả tiền ngay cả sau khi cơ sở đóng cửa vào tháng Giêng.

Nhưng các tổ chức hoạt động, bao gồm cả Dự án Cá heo, đã kêu gọi chính quyền địa phương cứu lấy những sinh vật này.

“Đoạn phim mà chúng tôi đã xem xét cho thấy sự cần thiết phải hành động ngay lập tức để cứu cá heo Honey khỏi cái chết cô đơn. Điều này cũng đúng đối với tất cả các loài động vật bị bỏ rơi tại Công viên Hải dương Inubosaki, ”Ric O’Barry.  Người sáng lập và Giám Đốc Dự án Cá heo, cho biết.

Trong hình ảnh khác, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những con chim cánh cụt trong hồ cá đã bị bao phủ trong bớp bụi dày khi nghỉ ngơi trên đống đổ nát.

Ảnh:secure.petaasia.com

Honey đã bị bắt vào năm 2005 trong các ổ cá heo hàng năm ở Taiji, nơi ngư dân Nhật Bản tập hợp các gia đình cá heo hoang dã trong một hang động để giết mổ thịt hoặc bán cho các công viên biển trên khắp thế giới. Cá heo Honey đã chịu cảnh rời xa nơi nó sinh ra, mất bố mẹ và giờ là bị bỏ rơi một mình thêm lần nữa, theo The Dodo đưa tin.

Các hồ cá ở Choshi được mở cửa vào năm 1954, nhưng du khách đã giảm mạnh sau trận động đất và sóng thần năm 2011.

Chính quyền tỉnh Chiba đã cho kiểm tra cơ sở hàng tháng theo luật bảo vệ động vật. Công ty nói với các quan chức rằng họ không còn cách nào khác bởi việc chuyển giao chúng rất khó khăn.

Ảnh:secure.petaasia.com

Một số kiến ​​nghị và chiến dịch trực tuyến để giải cứu Honey và những người bạn của cô đã được tạo ra kể từ khi Video từ Dolphin Project được đăng lên, bản thân nó đã thu thập được hơn 36.000 chữ ký.

Một bản kiến ​​nghị trên Change.org gửi đến Công viên Hải dương Inubosaki và Sở Y tế và Phúc lợi Tỉnh Chiba với mục đích thu gom 75.000 chữ ký và cho đến nay đã thu hút hơn 66.000 chữ ký.

Sau khi xem xong đoạn Video trên bạn cảm thấy như thế nào về cảnh đơn độc của động vật ở Nhật? Đừng ngại ngần gì mà hãy nói cho chúng tôi biết ở dưới phần bình luận nhé!
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: