Ga Osaka tắm mình bởi hình ảnh của một cậu bé tuổi Teen vì nguyên nhân “trời ơi” đằng sau…

Vào tối ngày 19 tháng 9, Ga JR Osaka trở thành một hiện tượng trên mạng khi hàng chục bức ảnh của một cậu thiếu niên (ẩn danh) rơi từ trên cao xuống sàn như những bông tuyết ngày đông.

Một tài khoản đã chụp lại những bức ảnh và đăng lên Twitter với nội dung như sau: “Tại ga Osaka, tôi tìm thấy rất nhiều bức ảnh rơi xuống từ bầu trời. Tôi đã nhặt vài tấm vì nghĩ đó là tiền, nhưng tất cả chỉ là ảnh.”

Ảnh: hamusoku.com

Khi các tấm hình nằm la liệt khắp mặt đất, hành khách và người đi bộ hầu hết đều không quan tâm. Tuy nhiên điều khiến cư dân mạng quan tâm là lí do đằng sau hành động này của kẻ chủ mưu.

Khi điều tra vụ việc, cảnh sát tỉnh Osaka nhận thấy đây là một hành động trả thù bởi một nhóm người được cho là kỳ quặc nhất của Nhật Bản: Train Otaku (người cuồng tàu).

Ảnh: hamusoku.com

Lúc đó rất nhiều người đã báo cho cảnh sát và ngay lập tức cảnh sát đổ xô đến hiện trường, bởi vì đây không phải là thứ có thể xảy ra thường xuyên ở ga. Nhờ có các nhân chứng, họ đã theo dấu của các bức ảnh lên đến tầng 10 của tòa nhà North Gate Building gần đó, nơi đó họ tìm thấy hai kẻ tình nghi.

Ảnh: hamusoku.com

Khi cảnh sát đặt câu hỏi, các chàng trai, từ 16 đến 17 tuổi, đã thừa nhận việc đã xả những bức ảnh trên.  Và lí do họ muốn thả 400 hình ảnh của một cậu bé trên tất cả các trạm tàu (được coi là đông đúc thứ tư trên thế giới) là:

“Chúng tôi chụp ảnh anh chàng này bởi vì anh ta luôn can thiệp vào những buổi chụp hình của chúng tôi. Việc rải rác hình ảnh một nửa chỉ là trò đùa và một nửa còn lại vì chúng tôi ghét anh ta. ”

Các chàng trai cũng giải thích thêm rằng họ có sở thích chụp ảnh các đoàn tàu và đó cũng là sở thích của anh chàng có trong hình.

Ảnh: hamusoku.com

Có lẽ những anh chàng cuồng tàu trẻ tuổi sẽ bị phạt một khoản tiền nhưng một khoản phí chính thức vẫn đang chờ xử lý. Ngoài ra, cảnh sát vẫn phải điều tra cách các Otaku này lấy giấy để in ra tất cả những hình ảnh đó, vì một cửa hàng điện tử gần đó cũng tố cáo hai anh chàng trên ăn cắp đồ từ cửa hàng của họ.

Tuy nhiên, thiệt hại thực sự ở đây là nó như một xô nước tạt vào cộng đồng Otaku vì đã khiến cho bộ mặt của Otaku nói chung bị bôi đen và càng trở nên xấu đi trong mắt người khác.

Vậy nên, nếu bạn là một Fan hâm mộ cuồng nhiệt thứ gì đó thì cũng nên suy nghĩ cẩn trọng hậu quả của việc mình làm trước khi hành động các bạn nhé!

Nguồn: https://soranews24.com/osaka-station-showered-with-photos-of-a-teenage-boy-two-train-otaku-questioned-by-police/

Neko

Ngôi nhà của một Train Otaku thực thụ trông như thế nào?

Giải mã các Train Otaku  những kẻ cuồng tàu

Otaku Nhật Bản 30 năm trước và bây giờ, có gì khác biệt?

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: