Hoài niệm Bạch liên hoa
Hoài niệm Bạch liên hoa
“Trời nhạt nắng, mặt trời khuất dần sau những hàng cây, chỉ để lại những áng mây hoàng hôn đỏ rực. Phía cuối chân trời, từng đàn cò trắng kéo nhau bay về tổ, những cánh chuồn chuồn cũng đậu vội lên cây để tìm chỗ ngủ.
Tôi bước đi trên con đường đê nhỏ dưới ánh chiều tà. Ven kênh, những đóa sen trắng đang mùa nở rộ tỏa hương thơm ngát. Tôi với tay định ngắt lấy một hoa… nhưng rồi không nỡ.”
Sau bao năm xa xứ trở về quê, con kênh năm xưa nay đã không còn, lối mòn đường đê năm nào giờ cũng đã thành đường tráng nhựa, ký ức năm nào giờ chỉ còn là hoài niệm.
Còn nhớ ngày ấy ngoài những lúc áo trắng tinh khôi cắp sách đến trường, thời gian còn lại, thay vì vui chơi như bao bạn bè cùng trang lứa, hầu hết thời gian của tôi dành cho việc trồng rau nhổ cỏ, tưới nước bón phân, đỡ đần việc nhà cho ba mẹ. Khi ánh chiều buông xuống mới là lúc tôi bắt đầu nghỉ ngơi và dành thời gian cho bản thân mình.
Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Ba mẹ tôi là những người nông dân chân chất quanh năm quẩn quanh bên đồng ruộng, vườn rau, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, và tôi vẫn luôn tự hào về điều đó. Lá rụng về cội, nước chảy về nguồn, tôi không bao giờ quên những tấm thân gầy gò ướt đẫm trong mưa giông, từng giọt mồ hôi rơi xuống giữa trời nắng gắt, để đổi lấy từng chén cơm lành canh ngọt nuôi lớn mình như ngày hôm nay, công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành.
Nhớ lại ngày ấy, mỗi chiều buồn tôi hay ra ngồi cạnh bờ kênh, ngắm mây trời, sông nước, thả hồn vào gió.
Nhìn những đoá sen ngẩng cao đầu trong gió, dù mọc lên từ bùn đất nhưng từng cánh hoa vẫn trắng tinh một màu thuần khiết. Tôi thầm nghĩ sau này mình cũng phải như vậy, trở thành điều gì đó thật xinh đẹp, ngát hương và tỏa sáng.
Tôi lớn lên, cuộc sống vùng quê vẫn vậy, quanh năm trăm điều khó…
Tôi rời quê hương lên chốn đô thành người xe tấp nập. Quyết tìm cho mình con đường mới để cải thiện bản thân, sống có ích cho xã hội hơn và không để lãng phí vốn kiến thức mà mình đã học trong ngần ấy năm dầm mưa dãi nắng, chăm chỉ đến trường.
Những ngày đầu bước chân lên đất Sài Thành tôi chỉ là cô gái quê mặt mày đen nhẻm, trong người chỉ có vài bộ quần áo mang theo và một ít tiền dành dụm được. Mọi chi tiêu tôi đều cố gắng tiết kiệm nhất có thể.
Sau khi tìm được công việc đầu tiên, tôi dành dụm tiền để đi học thêm, nâng cao kiến thức của bản thân, vừa đi làm vừa học. Cứ như vậy từng bước một tìm được những công việc tốt hơn.
Trời không bao giờ phụ người có lòng, sau những ngày tháng gian nan vất vả, tôi có được công việc tốt, mua được cho bản thân những món đồ mong muốn, phụ giúp được nhiều cho gia đình, quan hệ xã hội cũng được mở rộng.
Từ những công việc tốt tôi nâng cấp bản thân mình lên thành người lãnh đạo, rồi chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên quá trình đó không hề dễ dàng, tôi cũng đã trải qua rất nhiều những thăng trầm và biến cố mới có được tôi, Lê Phương Kỳ của ngày hôm nay.
Cuộc sống này bao giờ cũng đầy rẫy những lọc lừa. Chỉ là lúc mình không có gì trong tay thì mình ít bị lừa vì chẳng ai để ý đến, còn khi mình có nhiều thứ trong tay thì có nhiều người muốn lừa mình hơn. Tôi chỉ cảm thấy thật may mắn là sau bao nhiêu điều tồi tệ nhất thì tôi vẫn là một đóa sen trắng, tuy không dám nhận cho mình hai chữ thanh cao nhưng cũng không bị nhuốm bẩn bởi bùn lầy.
Giờ đây khi đã có cuộc sống ổn định về tài chính, cũng là lúc tôi tập trung sâu hơn về những sở thích của bản thân. Trong đó có hai thứ tôi ưu ái nhất chính là sáng tác văn học, và hai là làm đẹp, làm đẹp cho mình và làm đẹp cho đời.
Chính đóa sen trắng năm nào đã là nguồn cảm hứng cho tôi trong cả hai phạm trù này.
Không còn là cô gái quê rụt rè, tay chân đen đúa, tôi của bây giờ luôn tràn đầy năng lượng, tự tin tỏa sáng khắp mọi nơi với làn da trắng ngần không tì vết.
Nhờ hình ảnh cánh sen trắng năm nào mà tôi đã tìm được cảm hứng, học hỏi và nghiên cứu để cho ra đời Bộ sưu tập Mỹ phẩm s.h.a đang thịnh hành trên thị trường trong và ngoài nước. Trong đó hai sản phẩm tiêu biểu nhất phải nhắc đến chính là Kem dưỡng da toàn thân s.h.a và Son kem lì s.h.a. Đây đều là những sản phẩm được sản xuất từ thành phần nguyên liệu thiên nhiên organic, dịu nhẹ, an toàn cho da và phù hợp với làn da đa số phụ nữ Châu Á, nơi có ánh nắng gắt và thời tiết nóng bức quanh năm.
Trước giai đoạn mở bán chính thức từ vài năm trước, tôi đã tự mình trải nghiệm, sử dụng sản phẩm trong thời gian dài để đảm bảo hiệu quả và tính an toàn của sản phẩm.
Tôi gửi gắm tâm hồn và hồi ức thời niên thiếu của mình vào trong s.h.a. Rồi một ngày nào đó khi nơi quê hương thanh bình năm nào trở nên đô thị hóa, không còn nhìn thấy những bông sen mọc dại và cánh cò bay, thì mong rằng hương hoa kia sẽ hoà vào s.h.a mà tồn tại, sống mãi với thời gian.
Zalo: 0984.202.812
Facebook: SHA Cosmetics
Gmail: [email protected]