Mùa hoa đẹp nhất
Có bao giờ bạn đã bỏ hàng giờ đồng hồ chỉ để ngồi xem lại album ảnh, lục tìm trong điện thoại, log cá nhân để xem lại hình ảnh của chính mình, xem đi xem lại rồi thầm nhủ trong đầu đâu là hình ảnh mình xinh đẹp nhất. Là bây giờ, hay vài ba năm trước, hay là đã rất lâu về trước?
Ai cũng vậy, trong tất cả chúng ta. Trong điện thoại sẽ luôn có những tấm hình mãi không nỡ xóa. Những bức ảnh thời niên thiếu, hình chụp cùng người thương, ngày trọng đại, hay ảnh họp mặt với gia đình,.. mà thi thoảng lại mang ra ngắm nhìn, vừa nhìn ngắm bản thân trong quá khứ, vừa gặm nhắm lại kỷ niệm.
Đọc đến đây chắc sẽ có người đang mỉm cười và nghĩ sao giống đang nói về mình vậy. Nhưng không… làm cùng một hành động không có nghĩa là chúng ta giống nhau. Cũng là xem hình, nhưng có người vừa xem vừa cười, có người vừa xem vừa khóc.
Tôi từng thấy có người mãi không hạnh phúc được vì cứ mãi luyến tiếc quá khứ, họ đắm mình trong quá khứ mà quên mất cuộc sống thực tại.
Thế mới nói chúng ta không giống nhau.
Xem lại ảnh của mình, ngoài ôn lại những kỷ niệm, tôi còn dùng chúng để kiểm soát sắc vóc, vì hình ảnh là thứ thể hiện rõ nhất. Từ nét mặt, cân nặng, thần thái, phục trang, cách make up… So sánh với hiện tại và từng bước một điều chỉnh sao cho phù hợp hơn, tìm ra tỷ lệ hoàn hảo cho bản thân.
Nhưng đối với nhiều người, những gì trong ảnh là tất cả cuộc sống của họ với suy nghĩ
“Mình trong ảnh năm đó là đẹp nhất, người đàn ông trong tấm ảnh đó là người yêu mình nhất, cột mốc đó là hoàn hảo nhất. Thanh xuân đã trôi qua, sự xinh đẹp đầy kêu hãnh của tháng năm đó không bao giờ trở lại, mãi mãi không bao giờ có thể tìm được những thứ tốt đẹp hơn…”
Họ ôm trong lòng chấp niệm về quá khứ mà quên mất cuộc sống hiện thực, tương lai cũng vì thế mà trở nên mù mịt. Cứ cố chấp rằng mùa hoa năm đó là mùa hoa đẹp nhất rồi để lỡ tất cả những mùa hoa nở mãi về sau.
Nói về xinh đẹp thì đúng là theo tháng năm trôi qua chúng ta khó mà giữ được nét trẻ trung của tuổi xuân thì. Con người sinh ra, lớn lên rồi già đi, đó là quy luật của cuộc sống, vòng tuần hoàn không thể thay đổi được. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ đẹp ở tuổi đôi mươi và khi vượt qua ngưỡng cửa ấy thì không còn xinh đẹp nữa. Sự xinh đẹp của nữ giới không chỉ nằm ở sắc vóc bên ngoài, mà còn toát ra từ bên trong; nét đẹp tri thức và sự tự tin, mà người ta gọi đó là khí chất. Thể hiện qua từng bước đi, từng câu nói hay hành động.
Xinh đẹp thì ai cũng có thể, nhưng khí chất thì không phải ai cũng có. Đôi khi người ta chỉ lo chăm chút bên ngoài mà quên mất đi thứ quan trọng bên trong. Để rồi khi năm tháng trôi qua, không còn giữ được nét xuân trên mặt, thứ duy nhất còn lại chỉ là khuôn mặt già nua và một tâm hồn tẻ nhạt.
Người ta nói rằng vốn dĩ không có độ tuổi đẹp nhất, mà trạng thái tốt nhất thì tuổi nào cũng là tuổi đẹp. Tất cả tuỳ thuộc vào sự cảm nhận và mức độ hài lòng của bản thân, đi kèm theo đó là từ sự tu tập, rèn luyện, mà cải thiện mà nên. Đó là lý do vì sao có những người càng lúc càng “nhuận sắc”, sắc tướng thay đổi dù không can thiệp bất cứ hình thức phẫu thuật thẩm mỹ nào.
Nói về quá khứ thì dù cho ta đã từng có quá khứ huy hoàng hay thống khổ đến đâu thì tất cả cũng chỉ là quá khứ. Cuộc sống này không có niềm vui nào là trường tồn, cũng không có nỗi đau nào là vĩnh cửu.
Thế nên đừng cứ ôm mãi chấp niệm về mùa hoa đẹp nhất rồi đánh mất những thứ tốt đẹp về sau. Có thể vào thời điểm đó, chúng ta thật sự đã ngắm qua mùa hoa đẹp nhất, nhưng không vì thế mà sau này không còn mùa hoa nào đẹp nữa. Thanh xuân cũng như một mùa hoa, hãy giữ nó trong lòng như một kỷ niệm thay vì biến nó thành chấp niệm.
Hãy trở nên xinh đẹp và tự tin phù hợp với từng giai đoạn của cuộc đời. Trang bị cho mình một sức khỏe tốt, vốn kiến thức cần có, một thần thái tự tin để tỏa sáng ở mọi nơi.
Hãy chỉnh chu đầu tóc, khoác lên mình một chiếc váy đẹp, một đôi giày mang vừa chân, một ít nước hoa và chọn cho mình màu son phù hợp để giúp khuôn mặt rạng rỡ hơn. Bước xuống phố với những bước đi đầy tự tin cùng nụ cười rạng ngời. Đi đến những nơi ta chưa từng đặt chân đến, dù xa hay gần, mở ra cho mình vùng đất mới, làm những việc mà trước đây bản thân đã bỏ lỡ, để không cần phải tiếp tục tiếc nuối về quá khứ. Đừng quên đặt trong túi xách một thỏi son mình thích để có thể dùng ở bất cứ đâu. Đi đến nơi nào và đến khi nào có thể khiến tâm hồn trở nên nở hoa trở lại.
“Vẻ đẹp của nữ giới không chỉ nằm ở sắc vóc bên ngoài mà phải đi đôi với cả thần thái bên trong” không phải là một câu nói suông, mà là quan niệm tôi đúc kết ra được từ những trải nghiệm thực tế của bản thân trong ngần ấy năm dài đằng đẳng. Và trong hành trình đó s.h.a đã luôn là người bạn đồng hành đi cùng tôi, giúp tôi tỏa sáng và tự tin hơn trong vô số những khoảnh khắc và cột mốc quan trọng, từ đó chia sẻ kinh nghiệm của bản thân để làm nguồn động lực giúp thêm nhiều chị em phụ nữ lấy lại tự tin và thành công hơn trong cuộc sống.
Một người đẹp nhưng đầu óc rỗng tuếch sẽ không được đánh giá cao.
Một người tài giỏi nhưng không có ngoại hình ưa nhìn thì dễ mất đi nhiều cơ hội.
Nhưng dù sao thì việc chăm sóc bản thân và trao dồi kiến thức không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại.
Nếu vẫn còn lăn tăn suy nghĩ không biết phải làm gì, hãy để s.h.a trở thành người bạn đồng hành cùng bạn.
Giúp bạn lấy lại tự tin sắc vóc và tỏa sáng bất chấp chướng ngại thời gian!
Zalo: 0984.202.812
Facebook: SHA Cosmetics
Gmail: [email protected]