Sự thật phía sau “tình yêu vĩnh cửu” mang tên kim cương

Sự thật phía sau “tình yêu vĩnh cửu” mang tên kim cương

 

 

Nếu là người vốn yêu thích kim cương hoặc là đang phân vân có nên mua một món trang sức kim cương hay không, thì có một sự thật mà Quý vị nên biết. Chính là kim cương không chỉ là biểu tượng của tình yêu, mà còn là một trong những “cú lừa marketing” vĩ đại nhất lịch sử.

 

Đứng sau chiến lược marketing này chính là De Beers – tập đoàn kim cương đa quốc gia hàng đầu thế giới.

De Beers từng kiểm soát tới 80-90% thị trường kim cương thô toàn cầu, thậm chí có thời điểm gần như độc quyền hoàn toàn.

Đối với họ, làm thế nào để bán kim cương với giá cao nhất chính là chìa khóa cho sự phát triển của tập đoàn.

 

Cụ thể chiến lược của họ là khiến cả thế giới tin rằng kim cương là thứ không thể thiếu trong tình yêu.

Một câu nói cực đoan, nhưng lại cực kỳ hiệu quả:

“Tình yêu không có kim cương là tình yêu giả.”

Dù như vậy chẳng khác nào nói:Tình yêu có thể mua bằng tiền.”.

 

Thông điệp này được đẩy mạnh qua phim ảnh, người nổi tiếng và quảng cáo dày đặc.

Đặc biệt là trong rạp chiếu phim – nơi các cặp đôi đang hẹn hò, cảm xúc đang dâng cao… Chỉ cần một đoạn quảng cáo của De Beers xuất hiện, dài khoảng 15 giây, cũng đủ để khiến hàng triệu người đàn ông bắt đầu cảm thấy… áp lực.

Kết quả là nhẫn cưới gắn kim cương trở thành tiêu chuẩn.

 

Hơn nữa, Nhật Bản thời đó đang trong thời kỳ kinh tế phát triển mạnh, nên trở thành mục tiêu chính.

Và ý tưởng rằng một chiếc nhẫn cưới nên có giá bằng ba tháng lương đã được gieo vào tâm trí mọi người:

“1 chiếc nhẫn cưới bằng 3 tháng lương”.

Một câu slogan quá đỉnh!

 

Khi nghe câu này, đàn ông sẽ tự động tính toán trong đầu dựa trên mức lương của mình.

Người bình thường sẽ nghĩ đến một con số vừa phải, người giàu thì sẽ nghĩ đến một con số khổng lồ.

Khách hàng tự định giá và tự nâng trần chi tiêu của mình.

Đây chính là đỉnh cao của tâm lý học trong marketing.

 

 

Thực ra, kim cương tự nhiên không hiếm đến mức như người ta tưởng.

Chỉ cần khai thác ở Nga hay châu Phi là có thể tìm thấy khá nhiều.

Nhưng để tăng giá trị, họ cố tình hạn chế nguồn cung.

Để làm được điều đó, De Beers đã độc chiếm thị trường kim cương thô. Khi phát hiện mỏ mới, họ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để thâu tóm.

Kết quả là gần như không có kim cương nào ra thị trường mà không thông qua De Beers.

 

Khoảng 50 năm đã trôi qua kể từ chiến lược tiếp thị đó. Giờ đây, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Kim cương nhân tạo hiện nay đã đạt chất lượng cực cao.

Về bản chất, kim cương chỉ là carbon, một nguyên tố không hề hiếm.

Kim cương nhân tạo vốn cũng đã có từ trước đây, nhưng vì màu sắc không đẹp nên chúng chủ yếu được sử dụng cho mục đích công nghiệp. Còn bây giờ, chất lượng đã đạt đến mức mà ngay cả chuyên gia cũng khó phân biệt với kim cương tự nhiên.

Đi kèm với chất lượng cao lại là giá thành rẻ, kể cả loại cao cấp cũng chỉ bằng khoảng 1/10 so với kim cương tự nhiên.

 

Theo cách này, “biểu tượng của tình yêu” giờ đã trở thành thứ có thể sản xuất hàng loạt trong nhà máy.

Nghe hết lãng mạn nổi luôn rồi Quý vị nhỉ!

 

 

Trước làn sóng này, De Beers buộc phải thích nghi. Họ cho ra đời thương hiệu Lightbox – kim cương nhân tạo cao cấp.

 

Trớ trêu thay, trước đây họ vẫn luôn phủ nhận kim cương nhân tạo vì sợ ảnh hưởng đến việc bán kim cương tự nhiên. Nhưng giờ chính họ lại bước vào thị trường này.

 

Sản phẩm không chỉ có màu trắng mà còn có hồng và xanh. Những màu cực hiếm trong tự nhiên nhưng lại có thể sản xuất hàng loạt trong phòng thí nghiệm.

Liệu De Beers có đang nhắm đến việc độc chiếm cả thị trường kim cương nhân tạo?

 

 

Thực ra, carbon – thành phần tạo nên kim cương – là nguyên tố phổ biến cả trên Trái Đất lẫn ngoài vũ trụ.

Người ta còn nói rằng ở các hành tinh như Thiên Vương tinh hay Hải Vương tinh, tinh thể kim cương rơi xuống như mưa đá.

Ở đó, kim cương cũng chỉ bình thường như đá cuội mà thôi.

Nhưng khoảng cách từ Trái Đất tới Hải Vương tinh là khoảng 4,5 tỷ km.

 

Biết đâu được một ngày nào đó, chúng ta sẽ nghe câu quảng cáo như:

“Tinh thể tình yêu vượt qua 4,5 tỷ km”

Và kèm theo đó là những viên kim cương được bán với giá trên trời cũng không chừng.

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: