Giấc mơ đầu tiên của năm – mơ thấy gì thì sẽ may mắn ?

Ở Nhật Bản, nếu đêm mùng 1 tháng 1 – trong giấc mơ đầu tiên của năm mới, bạn mơ thấy những điều này, chứng tỏ năm nay sẽ là một năm đầy may mắn.

Đầu tiên đó là Đại Bàng.

Thứ hai chính là Núi Phú Sĩ.

Nói đến đây chắc hẳn các bạn cũng đã dần hiểu ra vấn đề rồi, thế nhưng điều thứ ba lại chính là…”Cà Tím”.

Bạn có biết tại sao không ???

Ở Nhật Bản, Đại Bàng được coi là loài chim mạnh nhất, biểu tượng của sức mạnh.

Vì nó rất ngầu, vậy nên mơ thấy con vật này, có nghĩa là năm nay mọi việc của bạn đều thuận lợi, thành công đó nhé.

Hơn nữa, Đại Bàng phát âm là Taka (tiếng Nhật), vì vậy nó còn bao hàm cả ý nghĩa cao lớn, địa vị cao, đạt được mục tiêu cao cả, thể hiện điềm báo tốt lành.

 

Núi Phú Sĩ là biểu tượng của đất nước Nhật Bản.

Về độ cao thì không cần phải bàn cãi nhiều, và vẻ đẹp của nó cũng thuộc hàng TOP 1 ở xứ sở hoa Anh Đào.

Cũng có ý kiến cho rằng, Núi Phú Sĩ là đối tượng tín ngưỡng, vì vậy có thể hiểu đơn giản đó chính là biểu tượng của sự may mắn.

Trong giấc mơ mà gặp được những điều này thì quả thật là muốn hét lên rằng “Năm nay tôi sẽ là SỐ 1 Nhật Bản” phải không nào.

Phú Sĩ cũng được đọc là FUJI (tiếng Nhật), được bao hàm bởi ý nghĩa “Bất Tử”.

 

 

Tiếp theo chính là “Cà Tím” đầy bất ổn ,…

Trong tiếng Nhật thì NASU nghĩa là “Cà Tím” đồng âm với NASU nghĩa là “Hoàn Thành”, vì vậy NASU còn có ý nghĩa là “Thành Công”.

Hơn nữa còn có chuyện kể rằng, Võ sĩ đạo (SAMURAI) nổi tiếng nhất Nhật Bản-Người đã thống nhất nước Nhật, tướng quân TOKUGAWA đặc biệt rất yêu thích món cà tím.

Bạn có nghĩ rằng những quả cà tím bạn được ăn thường ngày là một điều may mắn?

Nói đến đây, nếu là người Nhật thì chắc hẳn đã có người ít nhiều hiểu ra phần nào đó, thế nhưng vẫn có nhiều người Nhật cho đến nay cũng không hề biết có tồn tại sự tiếp nối này.

Thứ tư là Quạt Giấy.

Nó dùng để quạt khi trời nóng bức, hay cũng có thể sử dụng để múa.

Là vật dụng dùng cho những dịp chúc mừng, mang ý nghĩa tốt lành.

Thứ năm là Khói.

Nói đến đây chắc hẳn ai cũng biết đó là thuốc lá phải không nào.

Từ ngày xửa ngày xưa, thuốc lá cũng được sử dụng trong các điệu múa hay các lễ chúc mừng, vì vậy nó mang ý nghĩa tốt lành.

 

Cuối cùng đó là ZATOU(ざとう)

ZATOU là cách gọi cũ, hiện nay không còn được sử dụng bởi nó mang hàm nghĩa phân biệt. ZATOU ám chỉ người khiếm thị cạo trọc đầu. Họ thường làm những nghề như massage…

Vì các ZATOU không có tóc (毛がない) trong tiếng Nhật đọc là KE GA NAI nên đồng âm với 怪我ない – Tiếng Nhật cũng đọc là KE GA NAI (không bị tổn hại, không thương tích)

Nếu bạn mơ thấy một ZATOU trong giấc mơ đầu năm thì có nghĩa là bạn sẽ không gặp phải tai nạn gây thương tích.

 

Nhân tiện đây xin kể : Tôi không nhớ rằng giấc mơ đầu tiên của năm mới tôi mơ thấy gì, hay tôi chưa mơ gì cả ,…???

Vì vậy, buổi sáng ngủ dậy việc đầu tiên tôi làm chính là ngắm nhìn Núi Phú Sĩ, sau đó hút một điếu thuốc.

Thêm nữa, sẽ ăn cà tím chẳng hạn, để nguyện cầu cho một năm mới đầy thuận lợi nhỉ ?

 

Các bạn, đã mơ thấy gì ?

hinhin
Xem thêm: