Câu chuyện về một vĩ nhân Nhật Bản
Câu chuyện về một vĩ nhân Nhật Bản
Những con người vĩ đại tạo ra huyền thoại trên khắp thế giới.
“Việc mà các siêu anh hùng làm được là việc mà bản thân chúng ta không thể làm được” phải chăng đây là suy nghĩ chung của rất nhiều người chúng ta thưa Quý vị?
Nhưng với tôi dù là vĩ nhân hay là người bình thường thì cũng là con người trong đời sống nhân loại. Không có sự khác biệt. Họ có thể hơn chúng ta về mặt nào đó nhưng chúng ta cũng có thể hơn họ về mặt nào đó.
Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến Quý vị một nhân vật, chính là ngài Itou Hirobumi, người từng là thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.
Nếu ông ta có thể làm được như vậy, thì biết đâu chúng ta cũng làm được như vậy?
Mong rằng thông qua bài viết này sẽ mang lại cho chúng ta nhiều tự tin về năng lực của bản thân hơn trong cuộc sống.
Vào giai đoạn thời đại samurai kết thúc và đón chào một kỷ nguyên mới, Nhật Bản đã nhanh chóng hiện đại hoá.
Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản lúc bấy giờ là Itou Hirobumi.
Với những thành tựu vĩ đại của mình, hình ảnh của ông từng được sử dụng để in lên các phiên bản tiền giấy Nhật Bản ngày trước.
Tuy nhiên, có tài thì có tật, ông ta lại là người đam mê nữ sắc.
Du học ở Anh Quốc theo lệnh của chính phủ nhưng có vẻ người đàn ông này đã tiêu gần hết số tiền sinh hoạt được cấp của mình vào một cửa hàng phục vụ tình dục và bị buộc phải về nước.
Thật đáng xấu hổ khi là đại diện của đất nước.
Sau đó, ông trở lại Nhật Bản và đảm nhận một ví trí quan trọng trong hệ thống chính phủ.
Ông tới Hiroshima để chuẩn bị chiến tranh với nhà Thanh ( Trung Quốc ngày nay ).
Sau đó ông ta lao vào chiến tranh, nhưng ngay cả trong những trận chiến, ông vẫn không thể ngừng việc chơi đùa với phụ nữ.
Người đàn ông này có vẻ rất nhanh chóng có tình cảm với người khác, dù bản thân đã kết hôn hay đối phương là người đã có gia đình cũng không quan trọng, họ vẫn phát sinh những mối quan hệ mập mờ, trải qua nhiều đêm chung chăn gối.
Dù vậy, ông vẫn là người nhận được sự trọng dụng từ chính phủ.
Tôi nghĩ với vị trí như vậy, ông ta đã có một khoảng thu nhập đáng kể, nhưng cuối cùng ông đã phá sản vì vung tiền quá mức vào nữ sắc và trở thành người vô gia cư.
Thời điểm đó chức vụ của của ông là Thủ tướng.
Đúng vậy, Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản là một người vô gia cư khi đang làm việc cho chính phủ.
Như mong đợi, Thủ tướng của một đất nước không thể là người vô gia cư, nên hoàng đế lúc bấy giờ đã xây cho ông một ngôi nhà hoàn hảo.
Ngày nay, nơi này cũng là nơi sinh sống của các vị Thủ tướng đương nhiệm, dinh thự của Thủ tướng.
Bên cạnh nơi ở được xây tặng, hoàng đế cũng đã tức giận nhắc nhở ông rằng “Hãy hành động có chừng mực!”
Itou Hirobumi được cho là bạn thân của người soạn thảo hiến pháp cho chính phủ Nhật Bản lúc bấy giờ.
Tuy nhiên, có những ghi chép về việc ông ta làm nhiều việc với phụ nữ trên xe ngựa khi ra ngoài bằng những chiếc xe ngựa đó, và ông ta cũng được cho rằng chính là người khởi nguồn trong xu hướng tình dục trên ô tô.
Itou Hirobumi như một kẻ biến thái. Tuy nhiên, trong công việc có vẻ ông đã có những cống hiến to lớn, và cũng là nhân vật đã xây dựng nên nền móng của Nhật Bản ngày nay.
Một ví dụ điển hình để chúng ta thấy được rằng không phải vĩ nhân nào cũng là người tuyệt vời hay là hoàn hảo.
Dù là người có tính cách khác người hay tính khí thất thường, hay mang trên mình khuyết điểm nào đó, biết đâu một ngày nào đó chúng ta cũng có thể trở thành một vĩ nhân, làm nên kỳ tích cho nhân loại đúng không thưa Quý vị?
Tác giả: Abe Kengo