“Không có hạnh phúc nếu không có ước mơ” Trích dẫn từ Shibusawa Eiichi, hình ảnh vĩ nhân trên tờ tiền 10.000 yên
“Không có hạnh phúc nếu không có ước mơ”
Trích dẫn từ Shibusawa Eiichi, hình ảnh vĩ nhân trên tờ tiền 10.000 yên
Đã một năm trôi qua kể từ khi tờ tiền Nhật Bản mới được phát hành và giờ đây không hề khó để nhìn thấy chúng được sử dụng rộng rãi trên khắp phố phường.
Cả ba loại tờ tiền với ba mệnh giá khác nhau đều đã được đổi mới và mỗi loại tờ đều có hình ảnh một nhân vật nổi tiếng của Nhật Bản, nhưng trong nội dung lần này tôi sẽ nói về Shibusawa Eiichi, hình ảnh nhân vật được in trên tờ tiền mệnh giá cao nhất, tờ tiền 10.000 yên.
Shibusawa và những câu danh ngôn bất hủ
Trong suốt cuộc đời mình, Shibusawa đã để lại khá nhiều câu danh ngôn rất hay, tôi xin phép được giới thiệu đến Quý vị một vài câu trong số đó.
“Khoảnh khắc bạn nghĩ rằng mình đã hài lòng là lúc bạn bắt đầu suy yếu.”
“Không có tham vọng là căn nguyên của sự lười biếng.”
“Nếu bạn nỗ lực phát huy điểm mạnh của mình, điểm yếu của bạn sẽ biến mất.”
“Không có ước mơ thì không có lý tưởng. Không có lý tưởng thì không có niềm tin. Không có niềm tin thì không có kế hoạch. Không có kế hoạch thì không có hành động. Không có hành động thì không có thành tựu. Không có thành tựu thì không có hạnh phúc.
Nói cách khác, nếu bạn muốn hạnh phúc, bạn phải có ước mơ.”
Thành tựu của Shibusawa
Shibusawa sinh năm 1840, thời mà Nhật Bản vẫn còn dưới sự cai trị của tầng lớp samurai, và mất khi ông 91 tuổi.
Được biết đến là cha đẻ của nền kinh tế Nhật Bản hiện đại, ông đã biến nhiều doanh nghiệp thành hiện thực.
・Sáng lập cơ cấu hệ thống công ty cổ phần
Thành lập 480 công ty và tham gia quản lý hơn 600 công ty.
Ông đã tham gia vào việc thành lập và quản lý ban đầu các công ty lớn vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, bao gồm các công ty bảo hiểm, công ty điện lực, công ty khí đốt và báo chí.
・Thành lập ngân hàng đầu tiên của Nhật Bản
Ông là người đã tạo ra nền móng cho Ngân hàng Mizuho, hiện là một trong những ngân hàng lớn của Nhật Bản. Và đây cũng là ngân hàng duy nhất được phép bán vé số.
Vô số những thành tựu to lớn của ông, khó mà kể ra hết, nên tôi xin phép chỉ liệt kê một vài mục như trên.
Triết lý kinh doanh của Shibusawa
Không đơn giản là chỉ tập trung vào tài chính; triết lý trong kinh doanh của ông là cân bằng giữa đạo đức, luân lý với các con số.
Phong cách của Shibusawa là theo đuổi triệt để ý tưởng rằng lợi nhuận phải được tạo ra thông qua kinh doanh vì đạo đức và đóng góp cho xã hội.
Nếu không màng đến vấn đề đạo đức và đóng góp cho xã hội, ngay cả khi có kiếm được lợi nhuận lớn trong thời điểm đó, thì cũng sẽ không được bền lâu.
Ông từng cho rằng các doanh nghiệp Nhật Bản ngày nay sẽ rơi vào tình trạng thua lỗ. Rốt cuộc những doanh nghiệp này sẽ đi về đâu?
Phải chăng nguyên nhân dẫn đến suy thoái kinh tế kéo dài trong 30 năm gần đây cũng có mối liên quan sâu sắc đến triết lý kinh tế này?
Bậc vĩ nhân được mọi người yêu mến
Ngày 11 tháng 11 năm 1931, Shibusawa Eiichi qua đời ở tuổi 91.
Hơn 30.000 người đã đổ xô đến xung quanh nhà tang lễ của ông để bài tỏ lòng thương tiếc.
Không chỉ với những đóng góp to lớn cho quá trình hiện đại hóa của Nhật Bản, ông còn được nhiều người yêu mến vì kiên quyết giữ vững quan điểm, không bao giờ từ bỏ các ý tưởng về đạo đức và đóng góp cho xã hội.
Ngày nay, trong cuộc sống nói chung và trong kinh doanh nói riêng, quan điểm “lợi nhuận là trên hết” đang phổ biến rộng rãi không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới.
Tôi hoàn toàn có thể hiểu được vấn đề lợi nhuận là cực kỳ quan trọng. Nhưng cũng không thể vì thế mà chúng ta bỏ qua các yếu tố còn lại.
Quý vị có từng nghĩ rằng nếu chúng ta sống trong một thế giới mà ai cũng chỉ tập trung kiếm tìm tiền bạc, danh lợi, không đạo đức, không tình người, thì liệu có thể hạnh phúc không? Và liệu thế giới ấy có thể tồn tại lâu dài không?
Những con người vì đồng tiền mà kinh doanh vô đạo đức, liệu cái kết sẽ đi về đâu?
Giờ đây, khuôn mặt của Shibusawa đã trở thành hình ảnh được trên tờ tiền giấy của đất nước Nhật Bản, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên cân nhắc lại triết lý của ông.
Thật tốt biết mấy nếu chúng ta đều nghĩ đến việc điều hành doanh nghiệp của mình mà không bỏ qua các vấn đề đạo đức và đóng góp cho xã hội.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ