Lý do Phủ Thủ tướng ra đời ở Nhật Bản
Lý do Phủ Thủ tướng ra đời ở Nhật Bản
Ngày nay, ở Nhật Bản, Thủ tướng là nguyên thủ quốc gia, tức là người đứng đầu, đại diện cho Nhật Bản trong các hoạt động đối nội và đối ngoại, là người có vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị. Phủ Thủ tướng (còn gọi là Dinh thự của Thủ tướng) tọa lạc tại trung tâm Tokyo một cách đồ sộ và uy nghiêm.
Tương tự như Nhà Trắng (White House) của Tổng thống Hoa Kỳ, Phủ Thủ tướng ở Nhật Bản là một phiên bản tuy khác nhau về tên gọi, nhưng có cùng chức năng với Nhà Trắng.
Có một số lý do mà Thủ tướng sống ở dinh thự thay vì nhà riêng, trong đó một phần là vì Phủ Thủ tướng là nơi làm việc chính thức của Thủ tướng, tại đây Thủ tướng có thể đưa ra chỉ thị ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp; thêm nữa tại đây, an ninh của Thủ tướng và gia đình cũng được đảm bảo ở mức tối đa.
Phủ Thủ tướng hiện tại ở Nhật Bản đã được hoàn thành xây dựng vào năm 2002, với kết cấu bao gồm một tầng hầm và năm tầng nổi. Với vật tư xây dựng là bê tông cốt thép, nơi này được thiết kế để chịu được những trận động đất có thể xảy ra ở Nhật Bản.
Ngoài ra còn có một sân bay trực thăng trên tầng thượng, có thể nói đáp ứng đầy đủ các điều kiện để ứng phó trong tình trạng khẩn cấp.
Những điều mà tôi vừa chia sẻ trên là những gì chúng ta biết về Phủ Thủ tướng, tuy nhiên, phía sau đấy vẫn còn một câu chuyện khá thú vị mà ít ai biết đến, liên quan về lý do Phủ Thủ tướng được xây dựng lần đầu tiên.
Lý do này được cho là bởi vì:
“Vị Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản từng trở thành người vô gia cư”.
Ito Hirobumi là vị Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Vị Thủ tướng này là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản, người đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hiện đại hóa Nhật Bản. Tuy nhiên bỏ qua những cống hiến về chính trị, với tư cách là một con người bình thường trong xã hội thì lối sống của ông lại được đánh giá là không mấy tốt đẹp.
Được biết Ito Hirobumi là người có niềm đam mê mãnh liệt với phụ nữ và tình ái. Ông có đến hơn 1.000 người tình, trong số đó có cả những cô bé chưa đủ tuổi trưởng thành.
Trước tình trạng này Thiên hoàng (tức Hoàng đế Nhật Bản) thuở bấy giờ đã nhiều lần triệu tập và khiển trách, nhưng ông vẫn hoàn toàn không thay đổi. Cứ như vậy, ông đổ tiền vào thú vui của mình đến nổi tiêu tán cả tài sản, nhà cửa. Một câu chuyện hi hữu và có lẽ cũng là trường hợp duy nhất xảy ra trong lịch sử Nhật Bản.
Vào thời điểm đó, Thiên hoàng là người đứng đầu Nhật Bản, Thủ tướng nắm giữ vị trí cao thứ hai chỉ sau Thiên hoàng, nên đãi ngộ mà ông nhận được không hề ít. Nhưng đến mức trở thành người vô gia cư thì thật sự không còn cách nào có thể hiểu được người đàn ông này.
Như người ta hay nói, có tài thì sẽ có tật. Tuy nhận nhiều chê trách và chỉ trích về lối sống, nhưng trong công việc ông vẫn luôn hoàn thành tốt vai trò của mình.
Với vai trò của người lãnh đạo đất nước, không thể để ông sống lang thang không có nhà, nhưng nếu cấp cho ông một căn nhà mới, thì e rằng lại sẽ tiêu tán bởi thú vui khó từ bỏ.
Có vẻ như sau nhiều lần cân nhắc, chính phủ Nhật Bản đã quyết định xây cho Ito Hirobumi một nơi để sinh sống và phục vụ cho công việc. Đây cũng là lần đầu tiên Phủ Thủ tướng được ra đời tại Nhật Bản.
Nhắc đến vị Thủ tướng này, còn có rất nhiều câu chuyện thú vị khác. Chẳng hạn như vào thời trẻ, ông được nhận ngân sách của nhà nước để phục vụ cho việc du học tại Anh, nhưng thay vì chăm chỉ học tập, ông đã tiêu toàn bộ số tiền nhận được vào phụ nữ cùng những cuộc vui tại nơi đất khách quê người.
Nhưng một điểm kỳ lạ thay, Ito Hirobumi lại được những người xung quanh yêu mến và sẵn lòng giúp đỡ. Kể cả Thiên hoàng cũng đã nghĩ đến việc xây dựng Phủ Thủ tướng để ông ta không phải sống lang thang, cơ nhở.
Thật không may, Ito Hirobumi bị một nhà cách mạng Triều Tiên ám sát vào năm 1909. Nhưng nếu vụ ám sát không xảy ra, thì không biết liệu cuối cùng số phận của vị cựu Thủ tướng này sẽ đi về đâu. Liệu ông có bị sát hại bởi một trong số những nhân tình trước đây của mình vì ôm hận?
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ