Những người phụ nữ nhẹ dạ dùng tiền đổi tình thời Edo
Những người phụ nữ nhẹ dạ dùng tiền đổi tình thời Edo
Không biết là Quý vị đã từng nghe qua cụm từ gọi là “Host club” bao giờ chưa ạ?
Trong tiếng Việt, Host club có thể hiểu là “câu lạc bộ tiếp viên nam”, cụm từ này mô tả một loại hình kinh doanh dịch vụ giải trí, nơi nam giới (gọi là host) phục vụ và giao tiếp với khách hàng nữ.
Có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với những câu lạc bộ nơi có những nữ tiếp viên xinh đẹp ngồi tiếp rượu, nhưng ngược lại, câu lạc bộ mà đối tượng khách hàng là nữ và tiếp viên là nam thì khá hiếm. Tuy nhiên, những câu lạc bộ như vậy lại có nhiều ở Nhật Bản, chúng cũng nổi tiếng là cực kỳ đắt đỏ.
Có vẻ như không riêng gì bây giờ, mà dường như từ thời Edo, đã có những người phụ nữ chi tiền cho đàn ông.
Tại sao phụ nữ Nhật Bản lại nghiện câu lạc bộ tiếp viên này đến vậy và chi rất nhiều tiền ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc đang tự hủy hoại bản thân?
Có hay không câu lạc bộ tiếp viên nam vào thời Edo?
Vào thời Edo, không có câu lạc bộ tiếp viên nam như bây giờ, nhưng tương tự như vậy, có vẻ như có rất nhiều phụ nữ đã chi tiền cho những người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú. Đa số những người đàn ông này là diễn viên. Những người phụ nữ phải lòng dáng vẻ hào nhoáng trên sân khấu của những nam diễn viên này sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và cung phụng họ. Thậm chí có những người u mê đến mức chấp nhận bán thân chỉ để có tiền đem cho người họ yêu thích. Lúc bấy giờ, thay vì uống rượu cùng nhau, họ sẽ làm tất cả để được qua đêm với đàn ông mình ái mộ.
Hành động cung phụng này cũng giống như một số phụ nữ Nhật Bản ngày nay.
Ngay cả bây giờ, vẫn có nhiều phụ nữ đổ hết tiền của vào các câu lạc bộ tiếp viên cho đến khi chỉ còn hai bàn tay trắng. Chẳng khác gì so với trước đây.
Tại sao phụ nữ lại cung phụng cho đàn ông?
Chi phí bỏ ra để vui chơi tại các câu lạc bộ tiếp viên nam đắt hơn hẳn so với các câu lạc bộ cabaret, nơi phụ nữ phục vụ. Và hầu hết các phụ nữ thường xuyên lui tới vui chơi tại các câu lạc bộ tiếp viên thường rơi vào cảnh tiêu tán hết tài sản.
Tại sao lại như vậy?
Mỗi người có suy nghĩ khác nhau nên rất khó để nói, nhưng người ta cho rằng điều này là do sự khác biệt trong cách đàn ông và phụ nữ nghĩ về người khác giới.
Đàn ông có thể bị hấp dẫn và yêu một lúc nhiều người. Họ mập mờ với tất cả những cô gái mình thích hoặc thích mình, nếu không được người này thì còn người khác, như những chiếc lốp dự phòng, thay vì phải vất vả theo đuổi mãi một người. Nói cách khác là họ không dồn quá nhiều tình cảm vào một người.
Mặt khác, khi phụ nữ đã sa vào lưới tình, thứ duy nhất họ nhìn thấy chính là người đàn ông đó. Bỏ qua cả lý do mà người đó đến với mình. Bỏ qua mọi rào cản xung quanh, trong mắt họ chỉ nhìn thấy một người đàn ông duy nhất. Dù xung quanh có những người đẹp hơn, hay tốt hơn, họ cũng không cần. Họ dốc hết sức, dồn hết tâm can để yêu một người, và trao cho người đó tất cả mọi thứ mình có, dù là tình cảm hay tiền bạc, chỉ để đối phương cảm thấy hài lòng. Có thể nói đối với phụ nữ, niềm vui của người mình yêu chính là hạnh phúc của họ.
Phụ nữ thường dễ bị phụ thuộc tình cảm vào đàn ông, và khuynh hướng này xảy ra đối với đa số phụ nữ Nhật Bản.
Tôi không có ý ủng hộ việc đàn ông yêu một lúc nhiều người, tuy vậy tôi lại thấy lo lắng cho sự chung thuỷ của phụ nữ. Khi chỉ yêu duy nhất một người và mất đi người đó thì họ sẽ suy sụp, và sẽ thật không may khi nhẹ dạ cả tin trao cho người đàn ông đó tất cả nhưng tình cảm chân thành chỉ được đáp lại bằng sự dối lừa.
Dù vậy không có nghĩa là tất cả đàn ông trên đời đều xấu xa và không chung thuỷ. Vì vậy nên đừng mất niềm tin vào tình yêu Quý vị nhé!
Hãy tự mình chăm sóc bản thân, chăm chỉ làm việc, học tập để trao dồi thêm kiến thức, tập trung vào bản thân nhiều hơn. Khi chúng ta có thể hiểu được giá trị của bản thân và tạo ra được niềm vui cho chính mình thì sẽ không còn dễ dàng bị phụ thuộc tình cảm vào đàn ông nữa. Và rồi… hạnh phúc thật sự sẽ tìm đến vào một ngày gần nhất khi chúng ta biết yêu lấy chính mình!
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ