“Otaku” và chiến dịch hiến máu nhân đạo tại Nhật Bản

“Otaku” và chiến dch hiến máu nhân đạo ti Nht Bn

 

 

Otaku (おたく/オタク) là một thuật ngữ tiếng Nhật dùng để chỉ những người có niềm đam mê sâu sắc, thậm chí là ám ảnh với một lĩnh vực cụ thể nào đó, thường là anime, manga, trò chơi điện tử hoặc các khía cạnh khác của văn hóa đại chúng Nhật Bản.

 

 

Ở Nhật Bản, có rất nhiều người đam mê anime, manga và trò chơi điện tử, họ được gọi là những “otaku” chính hiệu. Và đặc biệt hơn là tại đây, có một nơi mà họ xếp hàng dài để… hiến máu.

Có thể nói nguồn máu mà các otaku hiến tặng đang góp phần bảo vệ ngành y tế Nhật Bản.

Vậy thì lý do vì sao những người này lại tình nguyện đi hiến máu?

Bí quyết thành công đằng sau chiến dịch này chính là phương pháp quá thông minh của ban tổ chức. Xin mời Quý vị cùng tìm hiểu trong nội dung lần này!

 

Hiến máu là việc cần thiết để bổ sung lượng máu thiếu hụt trong các ca phẫu thuật hay điều trị, và là một phần không thể thiếu trong ngành y.

Hiện nay, máu nhân tạo vẫn chưa được hoàn thiện, vì vậy cách duy nhất để có được nguồn máu là nhận từ những người hiến tặng. Tuy nhiên, ở Nhật Bản, pháp luật không cho phép mua bán máu bằng tiền. Nói cách khác, nếu không có những tình nguyện viên sẵn sàng hiến máu miễn phí thì sẽ không thể duy trì được hệ thống y tế.

Thế nhưng việc hiến máu lại khiến nhiều người ngại ngần, kim tiêm thì đáng sợ, lại có chút đau, và còn tốn thời gian. Vì vậy, rất khó để kêu gọi đủ người tham gia.

 

Giữa bối cảnh đó, đã có một sự kiện thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên toàn Nhật Bản chính là Comic Market – một lễ hội dành cho các “otaku”.

 

Tại địa điểm tổ chức sự kiện, có tới 8 xe hiến máu được bố trí, và hàng chờ để được hiến máu có lúc kéo dài tới 150 phút.

Lượng máu thu được tại đây tương đương 1/3 nhu cầu của 10 khu vực quanh vùng Tokyo. Và sự kiện otaku này là nơi nhận được quyên góp máu nhiều nhất tại Nhật Bản.

Đây là một sự kiện lớn với số lượng người tham dự ước tính lên đến 500.000 người.

 

Nói về động lực đã khiến những người được gọi là otaku này hăng hái tham gia chiến dịch hiến máu thì lý do lại hết sức đơn giản.

Bởi vì họ sẽ nhận được những tấm lịch hoặc tấm áp phích liên quan đến các bộ anime nổi tiếng.

Không xuất phát từ lý tưởng cao cả nào, họ chỉ đơn giản là muốn có được những món quà giới hạn mà thôi. Dù vậy không có gì đáng chê trách bởi đây vẫn là một cuộc trao đổi mà hai bên đều vui vẻ.

 

Xoay quanh về vấn đề này cũng có những ý kiến tiêu cực được đưa ra. Ví dụ như có người nói rằng:

  • “Truyền máu từ otaku nghe thật kinh tởm!”

Trước ý kiến này, một bác sĩ đã lên tiếng đáp lại:

  • “Vì nhiều otaku chưa từng quan hệ tình dục, nên khả năng họ mắc các bệnh truyền nhiễm là cực kỳ thấp!”

 

Như vậy, có thể nói máu của các otaku thực sự là lựa chọn tốt nhất cho việc truyền máu.

Những lời lẽ tiêu cực được đưa ra khá thô lỗ và xúc phạm, nhưng may thay các otaku đã không quan tâm đến điều này. Ai nói gì thì mặc kệ, họ vẫn vui vẻ hiến máu và nhận lại những món quà phiên bản giới hạn mà mình yêu thích.

 

 

Có những việc nếu quá khó để đạt được hiệu quả như mong muốn, chúng ta có thể linh động, thay đổi lối tư duy, đôi khi là đơn giản hoá đi một chút, cuối cùng cũng sẽ tìm được phương án có thể dẫn đến thành công.

Điểm mấu chốt là nắm bắt được tâm lý của đối tượng mục tiêu, biết cách tận dụng nó để tìm ra hướng đi. Có lẽ đây cũng sẽ là một bài học mà chúng ta có thể áp dụng vào trong công việc kinh doanh và cuộc sống thực tại.

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: