Người Pháp kinh hoàng trước nghi thức mổ bụng tự sát của các samurai

Người Pháp kinh hoàng trước nghi thức mổ bụng tự sát của các samurai

 

 

Nghi lễ “seppuku’ (mổ bụng tự sát) được xem là biểu tượng văn hoá samurai điên rồ và cực đoan.

Từng có một sự việc khiến những người Pháp chứng kiến phải hét lên “Dừng lại đi!” trong kinh hoàng.

 

 

Năm 1868, một chiến hạm của hải quân Pháp cập cảng Osaka. Hàng chục binh sĩ Pháp đổ bộ lên bờ để tham quan thành phố. Dù không biết tiếng Nhật, họ bị phát hiện khi đang cố gắng dụ dỗ và cưỡng ép kéo đi một phụ nữ Nhật. Những người chứng kiến vụ việc là các samurai của vùng hiện nay là tỉnh Kochi.

Các samurai cố gắng khuyên họ quay về tàu, nhưng vì bất đồng ngôn ngữ khiến mọi chuyện trở nên rối rắm.

Thấy binh sĩ Pháp không có ý định quay lại, samurai định bắt giữ họ, và một trận đấu súng đã nổ ra, gây ra chấn động lớn.

 

Phía Pháp tỏ ra kiêu ngạo, không thừa nhận lỗi lầm của mình mà còn đòi bồi thường một khoản tiền khổng lồ và yêu cầu xử tử toàn bộ 20 samurai có liên quan đến vụ việc. Chính quyền Nhật lúc bấy giờ yếu thế trước các nước phương Tây, nên đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu này từ Pháp.

 

Chiến đấu để bảo vệ phụ nữ đất nước, cái kết giờ lại bị án tử, các samurai không cam lòng. Nhưng họ vẫn tuân theo quyết định của chính phủ và tất cả tập trung tại ngôi chùa được chỉ định làm nơi hành hình.

Tại đó, 20 người lần lượt thực hiện nghi lễ seppuku. Họ mổ bụng mình, moi nội tạng ra và ném thẳng vào lính Pháp.

 

Thông thường, trong nghi thức seppuku, đầu của samurai thực hiện nghi thức sẽ bị chặt ngay sau khi tự rạch bụng để đảm bảo cái chết nhanh chóng và dễ dàng. Thế nhưng lần này, thay vì kết thúc trong một lần vung kiếm, samurai đứng sau thực hiện việc chặt đầu lại cố tình chém nhiều nhát, để cho lính Pháp thấy rõ nỗi đau đớn tột cùng của những samurai bị hành hình.

Họ muốn truyền đi thông điệp rằng: “Chúng tôi không làm gì sai cả!”, rồi gục ngã trong danh dự.

 

Trước cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng, lính Pháp hét lên trong sợ hãi. Họ kêu lên: “Dừng lại đi!”, nhưng phía Nhật không vẫn không ngừng tay.

Lính Pháp cũng không được phép bỏ chạy, mà phải chứng kiến đến cùng điều mà chính họ đã yêu cầu.

 

Cuối cùng, đến người thứ 11, yêu cầu “dừng lại” của Pháp mới được chấp nhận, và buổi hành lễ kết thúc.

 

Thời điểm đó, Nhật Bản hoàn toàn không có khả năng đối đầu quân sự với Pháp. Hầu hết binh lính Pháp đều biết rõ điều này nên rất xem thường người Nhật.

Nếu buổi xử tử chỉ diễn ra bình thường, cái nhìn khinh miệt đó có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng chính nghi lễ seppuku, dù trong mắt người Pháp chỉ là hành động điên rồ, lại có thể nói là đã bảo vệ danh dự của Nhật Bản.

 

 

Ngày nay, mộ của những samurai đã mổ bụng tự sát, bảo vệ danh dự cho đất nước Nhật vẫn còn tại ngôi chùa nơi họ đã thực hiện nghi thức. Ngôi chùa này có tên là Myokoku-ji (妙國寺) ở thành phố Sakai, Osaka.

 

Những ngôi mộ ấy là biểu tượng cho lòng tự tôn của người Nhật, những con người dám dùng sinh mạng mình để đáp trả sự khinh miệt của phương Tây đối với người châu Á.

Nếu có dịp đến Osaka, Quý vị hãy một lần ghé thăm ngôi chùa ấy, nơi yên nghỉ của những samurai đã lấy cái chết để bảo vệ phẩm giá của đất nước mình.

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: