Người duy nhất được Chính phủ Nhật Bản công nhận là sở hữu sức mạnh siêu nhiên

Người duy nhất được Chính phủ Nhật Bản công nhận là sở hữu sức mạnh siêu nhiên

 

 

Có thể Quý vị đang nghĩ những thứ được gọi là sức mạnh siêu nhiên hay siêu năng lực vốn không có thật, đó chẳng qua chỉ là những tiểu xảo hay trò bịp.

Thế nhưng, có một nhà ngoại cảm ở Nhật Bản đã từng được chính phủ công nhận là sở hữu sức mạnh siêu nhiên.

Người phụ nữ này tên là Osanami Toshie, một nhân vật có thật.

Xin mời Quý vị cùng tìm hiểu về nhân vật này xem năng lực của bà là gì, và bằng cách nào mà bà được công nhận thông qua nội dung lần này!

 

 

Bà Osanami Toshie sinh năm 1863 tại vùng đất ngày nay là tỉnh Yamagata.

Lai lịch của bà cho đến năm 20 tuổi không có tư liệu rõ ràng, nhưng người ta nói rằng từ khi còn nhỏ bà đã bắt đầu lẩm bẩm những lời tiên tri.

 

Khi trưởng thành, bà vẫn mang dáng vẻ và tâm hồn trẻ trung như một thiếu nữ. Và dường như bà thường xuyên trò chuyện và nhảy múa cùng thần linh, trong khi những người xung quanh không thể nhìn thấy được sự có mặt của những thần linh ấy.

Dù rất hiếm khi nhưng có lúc những người ở gần đó cũng nghe được âm thanh của nhạc cụ dù rõ ràng không tìm ra được những âm thanh ấy bắt nguồn từ đâu.

 

Thói quen sinh hoạt của người phụ nữ này cũng vô cùng dị thường. Hầu như không ăn, không uống, thỉnh thoảng bà chỉ uống một chút nước và ăn một ít khoai lang sống.

Bà gần như không bài tiết, không đổ mồ hôi, và không có ghét (hòm) bám trên cơ thể.

 

Với thân hình nhỏ bé và gầy yếu, bà vẫn có thể vật tay không thua đàn ông, thậm chí kéo thắng cả 4 người đàn ông trưởng thành khi chơi trò kéo co.

 

 

Sau đó, bà bắt đầu bán một loại nước kỳ lạ.

Trước mắt mọi người, từ một chiếc bình rỗng không hề chứa gì, bà có thể tạo ra nước có màu từ hư không. Và lạ thay, người bệnh uống thứ nước này vào lại có thể chữa khỏi bệnh. Và đặc biệt hơn nữa, nếu những người đang khoẻ mạnh vì tò mò mà giả vờ bệnh để uống thử, thì loại nước này sẽ không xuất hiện.

Chính vì hành động này, bà bị bắt vì bị nghi ngờ là lừa đảo.

 

 

Thế nhưng trong tù, những điều kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy ra.

Dù bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài, nhưng bên trong phòng giam nơi bà bị giam giữ, những thứ như bùa hộ mệnh, giấy kinh, và nhiều vật khác vẫn liên tục xuất hiện. Trong suốt thời gian bị giam giữ, bà không ăn, không tắm, cũng không đi vệ sinh, thế nhưng cơ thể bà không hề bốc mùi, ngược lại còn thoang thoảng mùi dễ chịu.

Trong môi trường nhà tù lúc bấy giờ, việc côn trùng xuất hiện là điều rất bình thường, trong khi những tù nhân khác đều bị muỗi cắn, thì riêng bà lại hoàn toàn không có lấy dù chỉ một dấu chích.

 

Rồi phiên tòa bắt đầu. Khi được hỏi có thể tạo ra thứ nước trong lời đồn ngay tại phiên toà hay không, bà mạnh dạng trả lời là mình có thể.

Bà bị yêu cầu cởi hết trang phục trước mặt nữ cảnh sát để xác minh không giấu vật gì trong người. Sau đó bà được đưa quay lại phiên tòa… và một lần nữa tạo ra thứ nước bí ẩn ngay tại chỗ.

 

Quan tòa hoàn toàn kinh ngạc trước sự việc, và cuối cùng, ông buộc phải kết luận đây không phải trò lừa bịp, mà là một hiện tượng vượt ngoài hiểu biết thông thường.

Bà được tuyên trắng án. Và vì sự việc được tòa án công nhận, nên có thể nói Nhật Bản là quốc gia duy nhất chính thức thừa nhận năng lực siêu nhiên của một con người qua phán quyết pháp lý.

 

 

Không phải hư cấu, đây là câu chuyện có thật được ghi chép lại trong hồ sơ tư pháp Nhật Bản.

 

Nếu vẫn cho rằng siêu năng lực là thứ viển vông, vậy thì Quý vị nghĩ sao về năng lực bí ẩn của người phụ nữ này?

Bản thân tôi cho rằng có những điều tuy khoa học hiện đại chưa giải thích được, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Bởi có thể vẫn còn những định luật hay nguồn sức mạnh nằm ngoài phạm vi khoa học hiện nay.

 

Nếu không bị giới hạn bởi lối nghĩ thông thường, Quý vị đánh giá thế nào về câu chuyện này?

Xin hãy để lại ý kiến trong phần bình luận!

 

 

Tác giả: Abe Kengo

 

Xem thêm: